Bế tắc với 3 điều kiện mà bạn trai đặt ra trước khi kết hôn
Để có thể cưới được Huân, tôi chấp nhận 2 điều kiện mà anh ấy đưa ra. Nhưng đến điều kiện thứ 3 thì tôi không biết có nên đồng ý không nữa?
Tôi và Huân yêu nhau 6 năm nay nhưng chưa bao giờ anh ấy đề cập đến chuyện cưới xin. Năm nay tuổi tôi cũng đã nhiều, trước sức ép của gia đình, tôi không thể tiếp tục đợi anh ngỏ lời cầu hôn nữa.
Tuần vừa rồi, tôi chủ động ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới trong năm nay. Anh ấy nói bản thân còn trẻ, chưa muốn ràng buộc chuyện vợ con, nếu tôi muốn cưới thì tìm người khác mà cưới. Tôi mất cả tuổi thanh xuân cho anh, sao tôi có thể buông bỏ 1 cách dễ dàng được.
Lúc đó, tôi đã khóc, trách Huân nói những lời phũ phàng và không bao giờ chia tay anh. Sợ bị anh bỏ rơi nên tôi đã gọi điện cho mẹ anh ấy để tâm sự nỗi lo lắng của bản thân. Thật may mắn, mẹ của bạn trai là người tốt, bác ấy rất ủng hộ chuyện cưới xin của chúng tôi.
Trước sức ép của bố mẹ, cuối cùng Huân cũng chịu tổ chức đám cưới. Nhưng anh đặt ra những điều kiện khiến tôi thấy thật sự bế tắc, không biết có nên tiếp tục tiến đến hôn nhân không nữa.
Huân nói nhà có 3 anh em trai, trong ngày cưới bố mẹ anh ấy đều cho mỗi người 1 suất đất. 2 chị dâu đều được đứng tên mảnh đất đó. Anh chưa biết tình vợ chồng của chúng tôi có bền vững hết đời không.
Anh không muốn mảnh đất của bố mẹ cho bị chia đôi nếu chẳng may vợ chồng ly hôn. Tôi từ chối nhận 1 nửa suất đất bố mẹ chồng tặng trong ngày cưới thì anh mới chịu lấy.
Tuy rất buồn nhưng tôi vẫn đồng ý với mong muốn của anh. Vì chưa cưới đã muốn tranh giành tài sản của nhà chồng thì gia đình Huân sẽ coi thường, hắt hủi tôi.
Anh bảo sau khi cưới tôi phải đối xử tốt với mọi người trong gia đình chồng. Tiền ai làm người ấy quản, nếu anh ấy biếu tiền bố mẹ hay anh em bên nội, tôi không được so bì hay giận dỗi. Điều kiện này Huân đưa ra làm tôi rất thất vọng nhưng để được làm đám cưới, tôi chấp nhận tất cả.
Cuối cùng anh đưa ra 1 điều kiện nữa. Anh bảo đám cưới vẫn tổ chức đàng hoàng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Anh nói 2 đứa yêu nhau lâu như thế mà chưa lần nào dính bầu. Anh sợ chúng tôi có vấn đề sinh sản nên khó có con.
Anh không muốn bỏ ra 1 số tiền lớn để chạy chữa tìm kiếm con. Thế nên anh sẽ cưới mà không đăng ký kết hôn. Khi nào sinh con xong thì đi làm thủ tục kết hôn vẫn chưa muộn.
Năm nay tôi 34 tuổi, nếu ở với nhau vài năm mà không có con, tôi phải ra đi thì quá khắc nghiệt. Tôi đang rất bối rối, không biết phải làm sao bây giờ?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước