Bé trai Indonesia sống sót sau 12 tiếng bị chôn vùi vì sóng thần

Một bé trai 5 tuổi đã sống sót kỳ diệu trong đống đổ nát hơn 12 tiếng sau khi một trận sóng thần tấn công lên đảo Jav và Sumatra của Indonesia vào tối 22/12.

Hơn 281 người đã thiệt mạng và 800 người khác bị thương sau khi ngọn núi lửa "Đứa con của Krakatoa" phun trào và tạo ra sóng thần cao hơn 6m ập vào các bãi biển quanh Eo Sunda.

Các con sóng đã tấn công lên hai đảo Java và Sumatra vào khoảng 21h30 (giờ địa phương), phá hủy 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 quầy bán thực phẩm và 350 tàu thuyền, theo Daily Mail.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn được phát động vào sáng 23/12 để tìm những người sống sót và thi thể những người thiệt mạng.

Trong số những người sống sót có một cậu bé tên là Ali. Cảnh sát đã kéo em ra khỏi một chiếc xe hơi bị mắc kẹt dưới những cái cây đổ.

Một sĩ quan cảnh sát đăng clip ghi lại toàn cảnh giải cứu cậu bé lên Instagram. Hiện vẫn chưa rõ có thêm người nào bị mắc kẹt dưới đống đổ nát được giải cứu như Ali nữa hay không. 

Theo Vietnamnet


indonesia Sóng thần bé trai

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao