Nguyên nhân bé trai 3 tháng tuổi ở Đắk Nông tử vong sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 là do sốc phản vệ.
Sáng 15-12, Ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông - cho biết nguyên nhân cháu Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng tuổi, ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) tử vong vào ngày 3-9 vừa qua là do sốc phản vệ.
Người dân tụ tập tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Hiếu
Theo ông Hùng, kết luận này dựa trên các kết luận của Hội đồng đánh giá tai biến sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của ngành y tế Đắk Nông, kết quả kiểm định vắc-xin Quinvaxem và kết luận của Trung tâm Pháp Y tỉnh Đắk Nông.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 3-9, chị Trần Thị Quý (18 tuổi, mẹ bé Hiếu) đưa con đến Trạm Y tế xã Nam Xuân để tiêm phòng vắc-xin Quinvaxem 5 trong 1 theo giấy mời của trạm y tế. Sau khi tiêm, mẹ con chị Quý ở lại trạm y tế khoảng 40 phút rồi về nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu Hiếu khóc nhiều, ít bú và hơi thở yếu dần nên gia đình đã đưa cháu trở lại Trạm Y tế xã Nam Xuân. Tuy nhiên, do không gặp được nhân viên y tế trạm, Hiếu được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô nhưng bé đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Một nam hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không China Eastern Airlines đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay để "hít thở không khí trong lành".
Trong bối cảnh rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, ngành khách sạn - vốn được xem là một trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi.
Sau 2 lần chịu tổn thương tình cảm, chàng trai đến từ Bình Thuận đã lấy hết can đảm lên chương trình “Bạn muốn hẹn hò” hy vọng tìm được người giúp anh chữa lành trái tim tan vỡ.
Quán bún bò Huế tại Hai Bà Trưng, Hà Nội đang nhận hàng loạt bình luận chỉ trích trên mạng xã hội vì bảng quảng cáo có nội dung gây tranh cãi, bị cho là phản cảm.
Chỉ trong vòng 5 ngày, 2 con cá voi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dù ngư dân tìm nhiều cách đưa cá trở lại biển nhưng không thành công nên đã làm lễ an táng theo phong tục địa phương.
Khi mẹ cô dâu gọi điện đòi thêm tiền sính lễ, chú rể không phản đối, thậm chí còn vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày cưới, chuyện không ai ngờ đã xảy ra.
Giờ mẹ tôi là người an nhàn. Đừng nghĩ tất cả những người cao tuổi, đã nghỉ hưu đều an nhàn. Không ít người tuổi cao vẫn phải mưu sinh hoặc có tiền, có của, con cháu đầy nhà nhưng vẫn vất vả.