Bị 3 chị dâu ép rửa 8 mâm bát, tôi cười thầm khi chồng hành động
Tôi từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.
Tôi mới ra trường được hơn 2 năm và mới lấy chồng đợt trước Tết. Chồng tôi là con út trong gia đình 4 anh em, điều kiện gia đình khá giả. Mặc dù là con út nhưng không vì thế mà anh ỷ lại, lười biếng, ngược lại rất hiền lành, tốt bụng, lên phòng khách xuống nhà bếp được, có điều anh hơi thẳng tính quá.
Chúng tôi yêu nhau khi tôi học năm 2 đại học, tính ra yêu 5 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn, hai đứa đều thuê nhà ở thành phố để tiện công việc chứ không sống ở quê cùng bố mẹ chồng.
Năm nay là cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng, theo lý mà nói tôi nên ăn Tết ở nhà chồng, nhưng cận Tết bố tôi đổ bệnh nên hai vợ chồng xin phép ăn Tết nhà ngoại. Bố mẹ chồng vui vẻ đồng ý, đồng thời nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới ông bà thông gia.
Cuối tuần vừa rồi, đại gia đình nhà chồng lại cùng nhau tụ tập ăn uống, vì cả Tết anh chị em chưa ngồi với nhau được bữa nào. Hôm đó tôi cùng 3 chị dâu đi chợ, làm cơm, không khí rất vui vẻ cho tới khi dọn dẹp và rửa bát.
Sau khi dọn 2 mâm bê ra trước, tôi vặn nước để rửa dần luôn, các chị dọn tiếp 6 mâm rồi bê ra sau. Cứ nghĩ các chị em sẽ xúm lại, mỗi người một tay cùng tôi rửa chỗ bát này, nào mà ngờ các anh, các chị lần lượt bê bát đũa tới cạnh tôi rồi ai cũng nhẹ nhàng nói: “Em rửa giúp anh, giúp chị nhé” khiến tôi sốc ngửa.
Tôi từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.
Cứ nghĩ các chị em sẽ xúm lại, mỗi người một tay cùng tôi rửa chỗ bát này, nào mà ngờ các chị lại để tôi rửa bát một mình.
Tủi thân nhưng vì là dâu mới nên tôi cũng chẳng dám ý kiến, thôi thì chịu khó một chút vậy. Có lẽ trước đây các chị khi mới về làm dâu cũng như vậy nên lần này đến lượt tôi đây mà hoặc các chị muốn “thử” tôi chăng?
Mới rửa được hơn chục cái bát, chồng tôi từ nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi lủi thủi ngồi rửa bát một mình thì hậm hực hỏi:
- Em ngồi rửa bát một mình à? Đâu ra cái thói dâu út, em út phải ngồi rửa một mình như thế?
- Có mấy mâm bát, em rửa được mà. Em cũng đâu phải tiểu thư không rửa được mấy cái bát đâu. Mà mọi năm, mấy chị lúc mới về làm dâu cũng rửa một mình như em ạ?
- Làm gì có cái chuyện đấy. Năm nào các chị cũng rửa với nhau, sao năm nay lại bắt em rửa một mình chứ. Dâu út mà bắt nạt à? Em chờ anh tí.
Tôi cứ tưởng anh kiếm miếng rửa bát lại ngồi rửa cùng tôi, không ngờ anh lên nhà mắng hết từ anh cả cho tới chị dâu thứ 3, không chừa một ai.
Thấy tôi rửa bát một mình, chồng tôi lên nhà quát mắng từ anh cả đến chị dâu, không chừa một ai. (Ảnh minh họa)
- Thời buổi nào rồi còn có chuyện con dâu út ngồi rửa bát một mình? Trước khi là dâu con nhà này, vợ em cũng là cành vàng lá ngọc nhà người ta chứ sinh ra đã làm ô sin à mà để các anh các chị để nguyên mấy mâm bát cho vợ em rửa một mình. Em hỏi các anh, nếu nhìn thấy vợ mình như vậy, các anh có xót không? Bình thường ăn uống, mọi người đều cùng nhau rửa dọn, tại sao giờ lại bắt nạt dâu út?
Tôi ở dưới nhà nên không nghe rõ các anh các chị nói gì, chỉ thấy 3 bà chị dâu xám ngoét mặt đi xuống rửa bát cùng, không nói lời nào.
Một lúc sau, chồng tôi cũng xuống giúp tráng và xếp bát, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Sợ vợ mình mệt nên xúi nhau để em dâu út rửa bát. Vợ mình thì xót, em dâu thì không. Mà thương vợ thế, sao thấy vợ vất vả không ra giúp đi, ngồi đó mà khoanh chân uống nước, chơi bài”.
Tôi thấy anh hơi nặng lời, thẳng tính khi nói thẳng mặt các anh, các chị như vậy. Song, tôi rất hạnh phúc khi được chồng đứng ra bảo vệ, cảm thấy mình đã không lấy nhầm người.
Nếu anh im lặng, có lẽ những lần sau tôi vẫn bị bắt nạt, vẫn phải một mình rửa bát cũng nên.
Theo Gia Đình & Pháp Luật
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước