Bị bà cô 'bơm đểu' với mẹ chồng, nàng dâu ra tay 'xử đẹp'

Vốn dĩ chuyện chẳng hay ho gì, thế nhưng với kiểu đặt điều của bà cô, thôi thì mình "lành làm gáo, vỡ làm muôi" luôn.

Ngay từ lúc mang thai con đầu lòng, mình đã tạm xin nghỉ việc ở nhà. Cơ thể của mình yếu, bác sĩ khuyên nên hạn chế đi lại để dưỡng thai.

Lẽ ra sau khi sinh, mình sẽ quay trở lại công việc nhưng vì bé đẻ non nên hay đau ốm. Mình xót con nên quyết định ở nhà thêm một thời gian nữa cho chắc.

Có ở nhà trông con mới biết nỗi vất vả của các bà mẹ bỉm sữa. Cả hai bên nội ngoại nhà mình đều bận nên chỉ giúp đỡ được 3-4 tháng đầu, còn lại mình lo hết. 

Sang tháng thứ 6, mình cố gắng hết sức tìm công việc bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi tháng, mình cũng kiếm được khoảng 5,6 triệu chứ chẳng phải ở nhà ăn bám.

Thế nhưng, bà cô - em gái bố chồng mình lại suốt ngày săm soi, để ý.

Chẳng là từ trước đến nay, nhà chồng mình với nhà bà cô vốn sát sườn. Sau này bọn mình kết hôn, bố mẹ chồng mình chuyển về quê ở, nhường lại căn nhà cho 2 đứa.

Sống gần "giặc bên ngô" nên bà cô cứ được dịp lại xỉa xói mình lười biếng, có con gần 1 tuổi rồi vẫn chỉ ở nhà chơi không.

Bị bà cô bơm đểu với mẹ chồng, nàng dâu ra tay xử đẹp-1

Mỗi lần mẹ chồng lên thăm, bà cô lại sang buôn chuyện rồi mỉa mai: "Gớm, chả ai được như con dâu chị. Lấy chồng về không phải đi làm, hàng tháng chồng vẫn đưa tiền tiêu đều như vắt tranh".

Hoặc mỗi lần thấy mình bế con ra sân chơi, bà cô trông thấy lại bĩu môi: "Con dâu chị sướng như tiên, chỉ nằm nhà ôm con. Nói không quá lời chứ sau này chị già yếu, chẳng biết ai hầu ai đâu". 

Mình biết tính mẹ chồng vốn hiểu chuyện. Trước giờ bà cũng chẳng bao giờ mắng mỏ mình điều gì. Nhưng mưa dầm thấm đất, nghe em chồng mách tội nhiều lần, bà cũng có suy nghĩ. Điều này khiến mình tức lắm nhưng vẫn chưa biết làm sao.

Cho đến hôm trước, mình nấu nướng xong sớm nên tính sang nhà bà cô gọi mẹ chồng bế cháu về ăn cơm. Mới tới cổng, mình đã nghe tiếng bà cô thủ thỉ:

Bị bà cô bơm đểu với mẹ chồng, nàng dâu ra tay xử đẹp-2

"Chị xem thế nào chứ cứ để con dâu ở nhà tiêu tiền chồng thế à? Mà con dâu chị đúng số hưởng nên cấm thấy cho ai được cái gì bao giờ. Chị phải nói với con trai, tự đi mà dạy vợ đi. Ai lại để vợ cưỡi đầu cưỡi cổ thế bao giờ. Em mà là chị, có mà tống cổ lâu rồi".

Mình nghe thế mà bực mình, liền bước vào phòng 2 người đang nói chuyện, phản pháo luôn:

"Mẹ ơi, con nấu cơm xong cả rồi, mẹ bế cháu về ăn cho nóng ạ. À mà cô ơi, hôm trước em nhà chẳng biết làm gì bị người ta đòi nợ hơn 100 triệu. Cậu ấy có hỏi cháu nên cháu mới chuyển hơn 50 triệu cho tối qua đó ạ".  

Mình chỉ nói vậy, bà cô kia ngớ người rồi mặt mày tím tái. Vốn dĩ chuyện chẳng hay ho gì, mẹ chồng cũng nhắc tính bà cô vốn hay khoe con cái, nếu biết tin này e rằng xấu hổ. 

Thế nhưng với kiểu đặt điều kia, thôi thì mình "lành làm gáo, vỡ làm muôi".

Ying Ying
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bi-ba-co-bom-deu-voi-me-chong-nang-dau-xong-vao-xu-dep-1-cau-n-288070.html

bà Cô nói xấu chồng mẹ chồng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao