Bị bạn trai bạo hành, cô gái mù một mắt và chỉ còn 20% thị lực ở mắt còn lại
Cô gái 30 tuổi bị chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất đánh đập bằng tuốc nơ vít dẫn đến thủng khí quản. Cô gái bị lạm dụng tình dục và chịu nhiều tổn thương nặng nề về mặt tâm lý.
Sau khi trốn thoát khỏi người bạn trai thích bạo lực, Jane (tên đã được thay đổi theo yêu cầu của nhân vật) đã đồng ý kể lại câu chuyện đầy đau đớn của mình với tờ The New Paper. Người đàn ông này đã khiến Jane bị mù vĩnh viễn một bên mắt, mắt còn lại bị thủng giác mạc và mất đi tới 80% thị lực.
Jane bị đánh bằng búa và tuốc nơ vít khiến cô phải nhập viện cấp cứu ít nhất 5 lần trong sáu năm ở chung với bạn trai /Ảnh: The New Paper
Mối quan hệ của Jane với bạn trai bắt đầu khi cô 22 tuổi và kéo dài trong khoảng sáu năm. Trong thời gian này, bạn trai thường xuyên hành hạ Jane dã man đến mức cô gần như bị giết chết vì thủng khí quản nếu không được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.
Anh ta còn thường xuyên bạo hành Jane bằng những vật gây sát thương mạnh như búa và tuốc nơ vít. Kẻ ngược đãi cũng tấn công tình dục Jane khiến cơ thể cô bị tổn thương bởi hàng chục vết sẹo, gây đau đớn cả về về thể xác và tinh thần.
Như bất kì kẻ lạm dụng nào, bạn trai Jane tìm cách ngăn cô tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, để cô không còn nhờ vả được ai và mài mòn hy vọng khi cô có ý định muốn trốn thoát khỏi anh ta. Bạn trai không cho phép Jane liên lạc với bất kì ai và nhốt cô ở trong nhà như một bệnh nhân tâm thần.
Jane không lên tiếng tố cáo hay bỏ trốn khỏ kẻ bạo lực bởi cô thực sự quá yêu bạn trai mình / Ảnh minh họa
Dù chịu quá nhiều đau đớn, Jane vẫn không có suy nghĩ sẽ rời bỏ kẻ lạm dụng mình bởi vì tình yêu cô dành cho anh ta quá lớn. Người bạn trai thường xuyên rỉ vào đầu Jane những lời lẽ khiến cô tin rằng mọi chuyện tồi tệ cô đang gặp phải đều xuất phát từ chính lỗi lầm của cô. “Tôi thực sự đã tin rằng bản thân đã làm sai điều gì đó. Tôi cảm thấy mình đã không làm tốt những thứ anh ấy muốn”, Jane giải thích.
Khi đã chịu quá nhiều đau đớn về tinh thần, Jane cố gắng thoát khỏi anh ta và nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình nhưng hắn vẫn liên tục theo dõi, gọi điện quấy rối và đưa ra những lời đe dọa bạo lực khiến gia đình của Jane cực kì sợ hãi. Quá lo lắng, Jane chấp nhận quay trở lại với kẻ đã hành hạ cô. Vì sự nhu nhược này mà bố mẹ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Jane.
Khi Jane phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị ngược đãi một lần nữa, cô đã gọi cho mẹ mình để cầu xin sự tha thứ nhưng mẹ cô không chấp nhận.
Sau quá nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần, Jane quyết định phải bỏ trốn khỏi người đàn ông quỷ dữ này. Cô nhờ đến sự giúp đỡ, bảo vệ của gia đình chị gái để bạn trai không tìm ra được."Cuối cùng tôi cũng trốn thoát được và chuyển đến nhà mới của chị tôi để anh ta không thể theo được. Tôi thoát khỏi anh ta nhưng những vết sẹo trên cơ thể này luôn nhắc nhở tôi về những thứ độc ác mà anh ta đã làm. Tôi đã có gia đình mới và ba mẹ thật sự đã tha thứ cho tôi”, Jane cho biết.
Cô chỉ thật sự rời bỏ người bạn trai vũ phu khi không chịu được sự tra tấn dai dẳng và nhận ra tình yêu giả dối của người đàn ông này. / Ảnh minh họa
K. Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore cho biết: “Theo Hiến chương Phụ nữ ở Singapore, do nạn nhân chưa lập gia đình nên không thể nộp đơn xin án lệnh bảo vệ vì có sự bạo hành trong gia đình. Vì vậy sẽ mất một thời gian chờ thông qua khiếu nại của thẩm phán”.
“Tuy nhiên, sắp có nhiều thay đổi trong Đạo luật Bảo vệ khỏi bị quấy rối. Những người có nguy cơ bị bạo lực có thể được luật pháp bảo vệ ngay lập tức bằng lệnh bảo vệ nhanh trong vòng 24 giờ”, ông cho biết thêm.
Vị Bộ trưởng này cũng để lại một thông điệp ý nghĩa rằng: "Tình yêu là tất cả bởi nó là bản chất của cuộc sống và bất cứ điều gì làm mất đi tình yêu cũng sẽ phá vỡ cuộc sống. Nếu bạn không tôn trọng người mà mình yêu thương thì đây chính là sự phản bội tình yêu".
Theo Dân trí
-
57 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước