Bị bạn trai qua mạng xúc phạm hình thể, cô gái trả đũa cực độc
Không phải đàn ông nào cũng lịch sự. Bởi vậy, khi đối mặt với những kẻ chẳng ra sao, các cô gái cũng nên quyết liệt hơn.
Một cô gái tên Yaz Humphries đã chia sẻ câu chuyện rằng bản thân cô đã cực kỳ sốc trước lời nói và cách ứng xử của một chàng trai tán tỉnh mình trên Tinder. Nhưng thú vị hơn là cô đã có cách trả đũa lời nói vô duyên của anh chàng này cực kỳ “bén”.
Mọi chuyện bắt đầu khi Yaz nhận được tin nhắn từ một chàng trai lạ mặt tên Rob, 30 tuổi trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Tuy nhiên, tin nhắn đầu tiên mà anh ta gửi đã dập tắt luôn tất cả ấn tượng ban đầu mà Yaz có thể dành cho người này.
Đoạn tin nhắn cô gái gửi cho mẹ của anh chàng vô duyên.
Việc “đò đưa” trên ứng dụng hẹn hò là một điều rất bình thường và hiển nhiên, và thông thường lời nói sẽ ngọt ngào để có thể thuyết phục đối phương hẹn hò với mình. Tuy nhiên, với người đàn ông tên Rob này thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
“Chào Yaz. Cô em hơi 'bự con' so với những cô gái được anh lựa chọn, nhưng mà dù sao thì em có muốn ra ngoài uống vài ly không?”, Rob đã nhắn như thế để mở đầu câu chuyện với Yaz. Thật là vô duyên hết sức!
Khi đọc xong tin nhắn này, Yaz thấy vừa phản cảm vừa bực bội tột độ. Thời buổi nào rồi mà còn body shaming, lấy vẻ ngoài không hoàn thiện của người khác ra làm trò đùa?
Giọng điệu của anh ta như đang ra vẻ rằng mình có nhiều sự lựa chọn khác nhưng vẫn “hạ mình” để hẹn hò với cô vậy. Thật không thể nào chấp nhận để lòng tự tôn của mình bị chà đạp như thế được!
Để trả thù, Yaz đã tìm cách làm cho anh chàng này “hạ phàm” vì anh ta đang “high” quá rồi. Cô đã tìm hiểu một chút và phát hiện ra tài khoản của anh ta đã được xác minh, nên từ đó cô có thể tìm được nick Facebook của mẹ Rob, đó là bà Janet.
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ nhắn tin cho bà Janet và bảo bà dạy dỗ lại cách hành xử của con trai mình. Cụ thể, cô đã nhắn như sau:
“Chào bà Janet. Lời đầu tiên xin chúc bà luôn mạnh khỏe. Tôi gửi tin nhắn này vì nghĩ rằng bà cần biết về dòng tin nhắn thiếu suy nghĩ của con trai bà, Rob, gửi cho tôi…
Năm 2022 rồi, thế kỉ 21 rồi thì tôi nghĩ hành vi của chúng ta cũng nên văn minh hơn. Tôi khuyên thật lòng Rob điều đó, không thì anh ta sẽ không tìm được cô bạn gái nào tử tế trên Tinder đâu”.
Dù tức giận nhưng có thể thấy rằng Yaz vẫn giữ thái độ rất lịch sự và chừng mực khi nhắn tin với người lớn tuổi hơn là bà Janet. Tuy nhiên, lời nói của cô cũng đủ mạnh mẽ và quyết đoán, thể hiện sự không nhượng bộ trong chuyện này.
Tuy nhiên, điều không ngờ là mẹ của Rob đã quả quyết bênh vực con trai. Bà cho rằng: “Thật kỳ lạ! Cô đã nói chuyện với con trai cô và Rob khẳng định mình không biết gì về cháu cả, và theo cô, Rob cũng sẽ không bao giờ làm chuyện kém văn minh thế đâu vì Rob được cô nuôi dưỡng rất tử tế.
Cô rất vui khi cháu nhắn cho cô biết điều này nhưng sao cháu không nhắn tin hỏi trực tiếp Rob nhỉ? Cô mong là cháu hãy tin rằng Rob nhà cô không bao giờ làm thế. Cô cũng không hiểu lắm về trò hack tin nhắn nhưng có khi có ai đó đã hack tài khoản của Rob đấy cháu ạ!”.
Yaz cũng chẳng biết làm gì ngoài tặc lưỡi cho qua vậy thôi, để hai mẹ con họ bảo ban nhau vậy. Còn đối với cư dân mạng xem video do Yaz chia sẻ thì đa số đều không đồng tình với cả Rob và cả cách ứng xử của bà Janet.
Có người đoán rằng chính người mẹ là nguyên nhân cho hành vi thô lỗ của Rob. Có người thì hài hước bình luận: “Đến cả hacker thời nay người ta cũng không body shaming đâu nhé”.
Ứng dụng hẹn hò là nơi người ta có thể tìm được đối tượng hẹn hò hay thậm chí bạn đời của mình. Tuy nhiên, chẳng phải ai trên đó cũng có cách nói chuyện hay tư tưởng, suy nghĩ lành mạnh.
Bởi vậy khi muốn tìm kiếm một mối quan hệ tích cực từ app hẹn hò, các cô nàng hay chuẩn bị thật kỹ tinh thần. Rất có thể họ sẽ đối mặt với những kẻ toxic, gây rối hay thậm chí dùng lời lẽ không đúng mực.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước