Bị chia tay vì quên quà tặng mẹ bạn trai, 1 tháng sau cô gái sốc ngã ngửa
"Em vừa sốc nhưng cũng thấy may mắn: Có những chuyện không thành là ông trời đang bảo vệ bạn".
Việc tặng quà cáp, lễ lạt cho gia đình nhà người yêu cũng là một phương thức thể hiện tình cảm, lấy lòng gia đình đối phương. Tuy nhiên tặng như thế nào, tặng bao nhiêu thì còn phải tùy thuộc vào điều kiện kinh tế.
Thực chất nếu thực sự quý mến quan tâm nhau thì đôi khi chỉ cần một lời chúc đã vui vẻ rồi, việc đòi hỏi ngày lễ nào cũng phải có quà thực sự có phần hơi tính toán, lợi dụng lòng tốt của đối phương. Điển hình như câu chuyện dưới đây.
Mới đây, một bạn gái đã chia sẻ về câu chuyện tình buồn của mình. Được biết, cô gái đã hẹn hò với người yêu được 2 năm. Cảm thấy tình yêu chín muồi, cặp đôi đã đưa nhau về ra mắt. Sau ngày ra mắt đó, cô thường xuyên mua quà biếu để lấy lòng gia đình bạn trai.
Cứ cho rằng tình cảm của cô và gia đình họ rất tốt. Tuy vậy, vào ngày 20/10, cô bị ốm và không để ý đến chuyện mua quà cho mẹ bạn trai.
Anh chàng lấy luôn đó là lý do để chia tay bạn gái. Chỉ sau đó 1 tháng, anh chàng bất ngờ cầu hôn bạn gái mới. Quả là một cái kết mà chính cô cũng không ngờ được.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Chia tay vì quên mua quà ngày 20/10 cho mẹ người yêu. Cát kết thấy 1 tháng sau người yêu cầu hôn người khác. Em và anh người yêu quen nhau hơn 2 năm rồi.
Anh có rủ em đưa về ra mắt nhưng em từ chối mấy lần, vì nghe nói mẹ anh hơi khó tính nên sợ. Cơ mà cũng 25 tuổi đầu rồi, cũng phải thử xem như nào còn tính chuyện tương lai.
Ngày đầu ra mắt, anh có dặn em mua quà gì đơn giản (chứ không phải là chỉ em hay dắt em mua đâu ạ). Em có mua theo lẵng quả và hộp yến đến biếu 2 bác.
Bố anh thì cũng hiền, ít nói, còn mẹ anh thì em thấy cũng niềm nở, trò chuyện về công việc, mối quan hệ của cả 2 rất thoải mái. Những dịp khác em đều chuẩn bị quà rất chu đáo, em mua thêm thẻ gội đầu massage, liệu trình spa, rồi collagen, sâm nhung cho bác gái.
Thi thoảng em lại mua thêm hồng sâm với vitamin bồi bổ. Em cũng nghĩ mối quan hệ của em với bố mẹ người yêu khá ổn rồi.
Cơ mà đợt 20/10 vừa rồi, em ốm một trận nặng, quên béng đi mất vụ quà cáp, mà mệt cũng không để ý đến (vì người yêu em cũng có tặng quà cho em đâu). Cuối cùng nhận được tin anh người yêu em và mẹ anh bảo em 'kém tinh tế cộng với combo mẹ anh chưa ưng em lắm đâu'. Anh chưa tính đến chuyện cưới xin?
Em cũng bực nhưng nghĩ thôi do mình, tính giận dỗi chút mà anh người yêu im lặng luôn, cứ im im vậy coi như chia tay. Đùng cái đến nay hay tin người yêu cũ chuẩn bị lấy vợ, vợ anh là do mẹ anh mai mối và giục cưới.
Ô thế hóa ra lâu nay không ưng mình mà vẫn nhận quà của mình ạ, vẫn nói cười vui vẻ. Suýt thì nhận là mẹ chồng đến nơi ý mà hóa mẹ chồng người ta. Em vừa sốc nhưng cũng thấy may mắn: Có những chuyện không thành là ông trời đang bảo vệ bạn".
Cô gái đã sốc nặng khi thấy bạn trai cầu hôn cô gái khác sau đúng 1 tháng chia tay
Chỉ vì một lần quên mua quà tặng mà cả bạn trai và mẹ của anh ta đã quên sạch những điều tốt đẹp mà cô gái đã làm trước đó. Quả thực đúng là một tình huống khiến người ta khó lòng chấp nhận.
Cứ coi như người bạn trai trẻ tuổi dễ thay lòng đổi dạ, nhưng việc người lớn mà cư xử "mặt trong mặt ngoài" như mẹ của anh chàng thì đúng là quá thực dụng rồi.
Đọc xong câu chuyện, nhiều người cũng cho rằng cô gái may mắn khi không cưới anh chàng này.
"Thôi chia tay cũng tốt chị ạ. Cưới về mất nhiều hơn đấy.
"Thời buổi ai nấy đều thực dụng cả",
"Nên mở hẳn cái tiệc ăn mừng kế bên cái sảnh đám cưới thằng người yêu cũ kia, cùng ngày giờ luôn, thoát được nạn lớn thế kia mà",
"Yêu người như thế này, các bạn mất nhiều đấy. Đặc biệt là mất thời gian"
"Lại còn được cả mẹ cả con"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước