Bị coi như 'ô sin', vợ đòi ly hôn nào ngờ chồng nói 1 câu tắt mọi cảm xúc
Một là kệ lời bố mẹ, dọn ra ở riêng. Hai là nghe lời bố mẹ, hai đứa sẽ ly hôn. Và chồng mình chỉ đáp lại đúng 1 câu...
Mình và chồng yêu nhau 10 năm rồi mới kết hôn. Trước đó, chồng là người hiền lành, tốt tính. Vì thế suốt thời gian yêu nhau, chỉ toàn mình giận dỗi còn chồng phải đi làm lành trước.
Còn bố mẹ chồng mình đều là giáo viên nên nghiêm khắc, khó tính. Mình biết chứ nhưng rồi nghe chồng thuyết phục, mình bằng lòng cưới.
Sau khi lấy nhau, mình theo chồng về quê sinh sống và làm việc. Chồng bảo "ở nhờ" nhà bố mẹ đến khi có tiền, hai đứa sẽ ra riêng. Nhưng chỉ sau 6 tháng, mình không chịu được cảnh như "con ở" trong nhà chồng.
Việc gì cũng đến tay mình từ đi chợ, dọn dẹp hay mua sắm đồ đạc. Bố chồng chi li từng đồng, tiêu quá tiền một chút lại bảo phung phí, cái gì cũng chê đắt. Còn mẹ chồng cứ thấy mình dọn dẹp hay nấu ăn y rằng chê món này mặn, chỗ kia bẩn.
(Ảnh minh họa).
Bố mẹ chồng đều tỏ ra bảo thủ, chẳng quan tâm đến ý kiến của người khác. Đã vậy, mỗi khi thấy chồng giúp mình làm việc gì, ông bà lại gàn đi: "Để tự nó làm. Cần gì giúp, mấy việc này không làm được nữa thì còn làm gì?".
Nhiều lần như vậy, mình cảm thấy tủi thân nên bàn với chồng ra ở riêng sớm cho thoải mái. Chồng biết mình ấm ức nên cũng an ủi, động viên. Anh nói chuyện này với bố mẹ nhưng họ gạt phăng đi:
"Nhà người ta giàu, họ thuê ô sin, mua nhà mua cửa cho mà ở. Còn ở cái nhà này chỉ có vậy, thích thì ở mà không thích thì nói sớm, chúng tôi còn biết đường. Đúng là thời nay nó khác, con gái phải được ăn chơi đua đòi, tiêu tiền chứ không phải làm việc nhà".
Mình nghe vậy tức muốn khóc. Mình kết hôn để hạnh phúc chứ có phải để về làm ô sin, con ở cho nhà chồng đâu.
Rồi mình bắt chồng phải lựa chọn. Một là kệ lời bố mẹ, dọn ra ở riêng. Hai là nghe lời bố mẹ, hai đứa sẽ ly hôn. Và chồng mình chỉ đáp lại đúng 1 câu: "Đừng bắt anh chọn giữa gia đình và em".
(Ảnh minh họa).
Ngay đêm ấy, chồng mình bỏ ra ngoài uống rượu còn mình ở nhà, âm thầm dọn đồ rời đi. Mình để lại bức thư nói đủ thứ. Ở cuối thư, mình viết:
"Em bây giờ cũng không phải là gia đình của anh sao? Sau này nếu chúng ta có con, em và con cũng không phải là gia đình của anh sao? Nhưng có lẽ đã muộn rồi. Chúng ta sẽ không thể có con với nhau, cũng không thể có 1 gia đình, 1 mái ấm hạnh phúc như em và anh từng ước ao".
Suốt thời gian sau đó, chồng chẳng liên lạc gì với mình. Thủ tục ly hôn được chồng nộp ra tòa. Đến ngày hẹn, cả hai lên giải quyết. Rồi chúng mình cứ thế ly hôn, cả hai cũng không liên lạc với nhau nữa.
Bố mẹ mình biết chuyện, ban đầu khuyên mình không nên ly hôn. Nhưng sau khi nghe mình kể hết mọi chuyện, bố mẹ nói: "Thôi cuộc sống của con, con cứ quyết định. Bố mẹ cũng chỉ mong 2 đứa hạnh phúc".
Sau biến cố ấy, mình quay trở lại cuộc sống độc thân, cũng thấy vui vẻ, yêu đời hơn, không còn gò bó, ràng buộc nữa. Thật ra nhiều lúc mình vẫn thấy tiếc khi nhớ về những kỉ niệm cũ. Giá mà chỉ yêu nhau thôi không cưới, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước