Bi hài chiêu xử lý nhẫn cưới sau khi vợ chồng ly hôn của các bà vợ
Sau khi vợ chồng ly hôn, chiếc nhẫn cưới gắn bó bao nhiêu kỷ niệm trước đây trở nên thừa thãi. Do đó, nhiều bà vợ đã có cách xử lý nhẫn cưới bá đạo vừa lời vừa lãi nhưng cũng đầy bi hài.
Tính cả thời gian yêu và chung sống với nhau sau đám cưới, Nguyệt đã có 8 năm bên nhau. Cuộc sống của họ đã có với nhau 2 mụn con. Dù trải qua nhiều cay đắng, vất vả, thế nhưng chưa bao giờ Nguyệt nghĩ chồng lại có ngày phụ tình vợ.
Chồng của Nguyệt là người đàn ông rất chí thú làm ăn, yêu vợ thương con nhất mực. Vậy mà bỗng một ngày, chồng Nguyệt lại say nắng một người đàn bà đã bỏ chồng và về nhà đánh đập vợ, nổi đoá với con. Suốt 1 năm cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, khuyên bảo chồng dừng lại, nhưng chồng Nguyệt vẫn chứng nào tật đó. Anh không sao thoát ra khỏi những ngày tháng lỗi lầm ngoại tình.
Đỉnh điểm nhất của việc chồng mải mê ngoại tình, không quan tâm đoái hoài đến vợ con là anh còn lẳng lặng bán mảnh đất anh mua 2 năm trước để cho nhân tình tiền mua chung cư. Quá cay đắng và tức tối, Nguyệt đã nói với chồng và bị chồng tát lật mật. Anh nói rằng: “Đó là nhà của tao mua, tao thích bán thế nào thì bán, cho ai thì cho. Tao yêu nó nên tao cho nó đấy, mày làm gì được tao”.
Như giọt nước tràn ly, Nguyệt đã chính đưa đơn ly hôn cho chồng và nhận nuôi 2 con. Chồng Nguyệt chẳng cần suy nghĩ đã ký nhanh để kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục. Sau ly hôn, chồng Nguyệt chuyển đến sống cùng nhân tình. Còn 3 mẹ con cô vẫn sống trong căn nhà cũ.
Sau ly hôn, mặc dù đã tháo bỏ nhẫn cưới đeo sang một ngón tay khác, thế nhưng nhiều lần nghĩ đến chồng Nguyệt vẫn thấy uất nghẹn. Nhiều lần cô muốn bán nhẫn đi để lấy tiền tiêu cho sướng nhưng lại không nỡ.
“Không biết mọi người làm gì với chiếc nhẫn cưới sau khi ly hôn chồng chứ mình nhìn nó ngán ngẩm quá. Vì cứ nhìn thấy nó là thấy uất hận chồng cũ. Nhiều lần mình định bán cả cặp đi để lấy tiền xài nhưng lại không nỡ. Mà để đó ngắm thì lại nhớ những kỷ niệm ngày trước. Có cất nhẫn đi thì vẫn có ngày dọn dẹp lại tủ sẽ lại nhìn thấy”, Nguyệt khó xử nói.
Cho đến một ngày, chẳng hiểu chồng cũ của Nguyệt nghe lời ai xui khiến còn về nhà đòi lại nhẫn cưới. Thấy chồng từ một người đàng hoàng bỗng trở thành một người “rẻ rách” đến tận cùng như vậy nên trong lúc tức giận, Nguyệt đã đem vứt hết 2 chiếc nhẫn cưới trôi sông để có thể quên đi cuộc hôn nhân 8 năm chẳng nên nhớ của mình, quên đi người đàn ông bạc bẽo.
“Bán nhẫn đi cùng lắm chỉ khoảng vài triệu. Vài triệu đối với mình nhiều lúc cũng to nhưng với những gì chồng cũ đối xử, mình nghĩ giữ lại cũng chẳng làm gì. Do đó, mình vứt trôi sông luôn hôm ấy cho quên đi tất cả quá khứ và cuộc hôn nhân trong quá khứ của mình. Giờ mình chỉ còn hiện tại là 2 con và cuộc sống tương lai trước mắt”, Nguyệt khẳng định.
Vừa ly hôn được 2 năm nay, mới đây trong 1 lần dọn nhà, Hằng mới nhớ tới chiếc nhẫn cưới cô đã bỏ xó bấy lâu nay. Cầm chiếc nhẫn, ban đầu Hằng muốn đem trả lại chồng cũ để chồng cũ có thể đeo cho người phụ nữ khác anh ta thích để chứng tỏ Hằng không cần đến chồng, không cần đến chiếc nhẫn cưới thừa thãi này.
Song Hằng lại nghĩ, 2 năm nay 2 người đã không qua lại, ỏ ê tới nhau. Giờ tự nhiên mang trả nhẫn cưới, liệu chồng Hằng có nghĩ đây chỉ là cái cớ để Hằng muốn nối lại tình xưa? Trong khi Hằng thật sự đã hết tình cảm với chồng.
“Nghĩ vậy nên mình lại từ bỏ ý định trả nhẫn cưới cho chồng cũ. Sau thời gian bỏ xó, mình mới bỏ ra đeo nhưng đeo vào ngón giữa. Rồi một lần mình vào cửa hàng vàng bạc với ý định mua cho mẹ đẻ 1 chiếc vòng.
Bỗng nhiên mình này ra ý định đổi sang nhẫn khác hay đổi sang dây chuyền để đeo vừa đẹp mà vừa không phải vứt đi hay trả lại. Vậy là mình đánh dây chuyền cổ khá đẹp để đeo hàng ngày. Mình cũng lấy luôn nhẫn của chồng để đánh cho đủ mà không phải các thêm tiền. Như vậy vừa có vòng đeo, vừa không ngứa mắt với chiếc nhẫn cưới của chồng cũ”, Hằng thích thú khoe cách xử lý nhẫn cưới cũ thông minh của mình.
Ngoài nhẫn cưới cũ, trong nhà có bất cứ đồ vật gì có hơi hướng gắn với chồng cũ, Hằng cũng thay mới hết, chị tâm sự: “Những đồ vật trong nhà như giường, tủ, quần áo, cứ cái gì từng gắn bó với chồng cũ là mình thay sạch. Mình không muốn sau ly hôn trong nhà mình còn rơi rớt bất cứ thứ gì của anh ta nữa – người chỉ mang đến đau khổ cho mình. Mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà chẳng cần chồng cũ bên cạnh hay dính líu tới kỷ niệm nào về chồng cũ”.
Theo Em đẹp
-
54 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
54 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước