Bi hài con dâu 'vụng' vặt lông xong, gà vẫn vùng chạy khiến dân mạng cười đau ruột
Dân mạng không nhịn nổi cười khi nhìn thấy hình ảnh con gà đã bị vặt trụi lông vẫn chạy khắp nơi.
Làm thịt gà là việc khá đơn giản với những người đã quen nhưng cũng rất khó với những người lần đầu hoặc chân yếu tay mềm. Xoay quanh chuyện làm thịt gà đã từng có vô số câu chuyện buồn cười.
Nhiều người rất tài giỏi ở lĩnh vực làm việc, thành thạo các phương tiện công nghệ nhưng đôi khi lại khá vụng về trong chuyện bếp nục kể cả làm thịt gà. Mới đây một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện chị dâu làm thịt gà.
"Chị ấy làm thịt gà xem có buồn cười không. Vặt lông con gà mà hùng hục như đánh giặc, vặt lông xong thì con gà nhúng nó vào nước sôi mà vẫn đứng dậy chạy khắp sân".
Hình ảnh được chàng trai này cho thấy con gà bị vặt trụi lông và cắt tiết ở cổ nhưng vẫn vùng chạy khắp sân.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nguyên nhân do khi cắt tiết gà không chuẩn dẫn đến gà không bị chết trước khi vặt lông. Vậy nhưng đa số cư dân mạng không hề chê trách hay bình luận chị dâu vụng về mà lại buồn cười và nhắc lại kỷ niệm về lần đầu tiên làm thịt gà.
Một dân mạng bình luận: "Giống mình hồi xưa làm thịt con ngan. Lông lá vặt gần xong thì ngan vùng chạy. Cả nhà phải kéo nhau ra đuổi khắp nơi mới bắt lại được, khắp thân ngan mọc đầy lông tơ. Từ đó, bố mẹ phải dạy lại cách làm, bây giờ thì vô tư".
Một cô gái khác nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ: "Tôi được hướng dẫn kỹ càng và bài bản lắm. Thậm chí, bố mẹ còn cho thực hành qua nhưng vẫn có khi gặp phải con gà quá cứng đầu.
Sau khi cắt tiết xong, thấy gà nằm dài, chuẩn bị nước sôi để làm lông thì con gà chạy đi đâu mất, chạy khắp sân rồi chạy ra cổng thì ngất xỉu. Nhắc lại vẫn cứ buồn cười".
Tất nhiên, chuyện cắt tiết gà hay làm thịt gà sẽ không nói quá nhiều về một người nào đó. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng nên học cách làm thịt gà một cách cẩn thận. Bởi biết đâu một ngày nào đó ra mắt nhà chồng, nhà vợ tương lai được nhờ làm thịt gà sẽ có cách mà trổ tài không lại chuốc những câu chuyện cười ra nước mắt.
Cách đây không lâu, cư dân mạng chia sẻ sáng ra thịt gà để cúng các Táo quân ngày 23 tháng Chạp. Thế nhưng dù đã nhúng gà vô nước sôi và vặt gần hết lông mà chú gà trên vẫn hiên ngang đứng. Chính bởi thế, cô đăng tâm sự này lên đây để nhờ các phụ nữ chỉ cách sao cho con gà này bị chết.
K.C đau ruột bình luận: “Nhìn mặt nó như kiểu bạn đứng gần là nó phi vào mổ cho lòi mắt ra ấy. Còn sống mà dội nước sôi nhổ lông như bị tra tấn thời trung cổ vậy”.
Theo Emdep.vn
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước