
Hẳn bạn đã quá quen với cảm giác dở khóc dở cười khi cái muỗng bị nằm trọn trong tô súp hay nước sốt. (Ảnh: Internet)

Khi mở lon nước ngọt bất thành. (Ảnh: Internet)

Bạn sẽ thầm rủa ai cắt thanh bơ một cách ẩu tả này. (Ảnh: Internet)

Giờ thì phải tìm cách lấy cho được khăn giấy rồi túm cổ người thiết kế mà hỏi tội. (Ảnh: Internet)

Làm sao mà lại có thể cắt dọc bánh mì thế này? (Ảnh: Internet)

Hẳn là cái ứng dụng này nó chẳng bao giờ biêt được người dùng đang nổi điên thế nào đâu! (Ảnh: Internet)

Kẻ nào bất lịch sự đến mức dành hết chỗ ngon nhất của bánh brownie vậy? (Ảnh: Internet)

Người bán thật có tâm, ngay cả đặt thức ăn nhanh cũng xúi quầy. (Ảnh: Internet)

Hẳn là bạn chỉ muốn xé toạt hộp bánh này ra. (Ảnh: Internet)

Cớ làm sao đã bỏ tiền mua vé lại còn phải tự in? (Ảnh: Internet)
Sau khi đã đợi hàng giờ để chờ pizza được giao tới, bạn sẽ làm gì khi gặp tình huống này? (Ảnh: Internet)

Quỷ tha ma bắt chỗ nào sản xuất đũa. (Ảnh: Internet)

Đèn xanh mà lại không được đi. (Ảnh: Internet)

ặm cụi gọt bút chì và thành quả thì thật khiến phải nổi điên. (Ảnh: Internet)

Tình cảnh này chỉ khiến những bà nội trợ muốn tống cái người cẩu thả kia ra khỏi nhà ngay. (Ảnh: Internet)

Đang đói mà còn phải mở nhiều lớp thế này thì thật là mệt mỏi. (Ảnh: Internet)

Thật chỉ muốn tống cái va-li kia xuống đường đế choáng chỗ. (Ảnh: Internet)

Ai đó làm ơn nói cho người này biết là chân họ có mùi kinh khủng thế nào đi! (Ảnh: Internet)

Lột tem mà gấp gáp thì càng be bét thế này đây. (Ảnh: Internet)

Người thiết kế ra cái quầy này nên học lại đại học. (Ảnh: Internet)

Ngay cả uống thuốc mà cũng thấy cuộc đời này sao quá khó khăn. (Ảnh: Internet)
Theo Thế giới trẻ