Bị người yêu bỏ không thương tiếc vì quá chăm 'up' và 'live stream' Facebook
Chuyện thật như đùa nhưng đây là tâm sự đau lòng của một người vốn đang sống trong tình yêu ngọt ngào mà phải chia tay vì bạn gái quá nghiện Facebook.
Yêu nhau được gần 1 năm, là cô gái ấy tự tán anh chàng này nên cuối cùng chàng trai cũng bị cưa đổ. Những ngày tháng đầu yêu nhau không có gì khó khăn, tình yêu khá ngọt ngào. Nhưng sau này, anh chàng phát hiện bạn gái cực kì thụ động, lười nhác, cái gì cũng ỷ lại người khác, nhờ người yêu làm mọi việc.
Vì yêu chiều và thông cảm nên bạn trai cũng đã giúp cô gái mọi thứ từ việc nấu cơm, quét nhà, rửa bát. Cô này có vẻ rất hài lòng. Lần nào người yêu giúp những việc đó, bạn gái cũng chụp ảnh và đăng lên Facebook với những dòng trạng thái khá là mùi mẫn, sướt mướt, tình cảm. Nào là được người yêu chiều, quan tâm hết mực.
Đỉnh điểm là chuyện đi mua băng vệ sinh, cô ấy cũng nhờ người yêu dù cửa hàng chỉ ở ngay đầu ngõ. Khổ hơn cả là còn đăng cả gói "hàng" đó lên FB với mục đích khoe khoang được bạn trai mua cho.
Người ta đánh nhau cũng ra live stream FB, quay cận cảnh đề "câu like". Một lần còn được, nhiều lần quá bạn trai khó chịu, chán nản, mệt mỏi và dần dần xa cách. Sau này, anh chàng quyết định nói lời chia tay. Cô nàng khóc lóc níu kéo không được, lại tiếp tục lên mạng than vãn chán đời, không thiết lấy chồng, không muốn yêu ai...
Câu chuyện các bạn trẻ nghiện FB không còn là chuyện hiếm nhưng mà nghiện tới mức cái gì cũng cho lên không biết cái gì nên hay không nên, cả chuyện người ta đánh nhau thì quả là điều không tốt.
Thời nay, mọi người chủ yếu hoạt động và nói chuyện trên mạng xã hội nhiều nên đã quên đi mất những điều bình thường trong cuộc sống. Ngồi lại, nói chuyện, cảm thông, chia sẻ, gác điện thoại sang một bên, bỏ mạng xã hội đi, đó mới là giây phút thoải mái nhất. Nhưng mấy ai làm được thế.
Người ta có thể chấp nhận mọi chuyện nhưng ở mức độ nào đó. Còn cái gì quá cũng không tốt. Ngay cả chuyện nghiện FB quá mà bị người yêu chán rồi bỏ không thương tiếc cũng không phải là ngoại lệ. Đây chính là minh chứng...
Xin trích nguyên văn câu chuyện bị người yêu bỏ vì cuồng Facebook trên diễn đàn NEU Confessions:
Chia tay chỉ vì người yêu cuồng facebook
Đã có ai yêu một em suốt ngày facebook chưa? Đi đâu cũng chụp “up” lên fb, ăn gì cũng chụp “up” lên fb, đi đường thấy biến đánh nhau, cãi nhau cũng dừng xe lại “livestream up” lên fb, có chuyện gì cũng “up” lên fb... Vậy mà mình lại yêu một em như thế đấy.
Em ý học bên Văn hóa đã ra trường, giờ đang đi làm tại một trường cấp 3 ở tỉnh. Em ý không xinh nhưng được cái là khá ngoan, dịu dàng. Nhưng có một nhược điểm là lười, thụ động, và có chuyện gì cũng “up” lên fb. Em ý tán mình được 6 tháng thì cũng qua lại tìm hiểu, nếu hợp tiến xa hơn thì cưới nói chung là có xác định lâu dài.
Ừ em lười thì mình có thể hộ em. Thỉnh thoảng qua nhà em, bố em đi trực bảo vệ, mẹ em đi chơi thì em toàn nhờ mình nấu cơm với rửa bát hộ. Nhiều lần làm hộ cũng không sao nhưng ngày nào cũng nhắn tin nhờ mình thì cũng hơi thấy kì. Lại còn : "Mẹ em khen anh nấu canh ngon, nhưng lần sau anh cho nhiều bột canh vào cho vừa ăn nhé". Tính em hơi thụ động, là kiểu con gái thích dựa vào người khác ấy.
Ai cũng thích một người con gái yếu ớt nhưng yếu tới nỗi không ra đầu ngõ mua băng vệ sinh, khi tới ngày lại nhắn tin nhờ mình thì cũng hơi kì. Nhưng không sao, mấy cái kiểu lười, thụ động thì mình có thể bỏ qua nhưng em ấy là kiểu sống ảo ấy.
Em nhờ mình mua hộ gì, cũng “up” lên fb khoe. Có lần “up” gói băng vệ sinh mình mua với cái “caption”: "Chưa cần nói gì mở mắt ra, người ấy đã mua cho rồi". Mình nấu cơm cho cũng “up” lên fb, mình rửa bát cũng “up” lên fb.
Cũng quá nhiều lần bỏ qua và nói cho em ấy hiểu nhưng em ấy sống ảo quá. Hôm nọ, gần nhà mình có vụ đánh ghen. Đánh nhau, chửi nhau ầm ĩ, em ấy cũng rủ mình ra “livestream up” lên fb “câu like”.
Mình không đi, nên em ấy giận dỗi. Mà “câu like” chả thấy lại bị người ta đánh oan cho. Ai đời người ta đánh nhau bà ấy lại chạy ra quay cận cảnh lột áo lột quần người ta. “Up” lên được mấy ngày thì đứa bị đánh ghen oan kia nó tới nó đánh cho vì tội quay clip xong cười đùa nhạo báng nó.
Mình nói chấm dứt với em ấy được mấy ngày rồi. Kể ra ngoài cái hâm thì gì cũng dạy bảo lại được nhưng mà sống ảo thế thì sao chịu được ? Giờ từ ngày mình nói không hợp nên không tiến xa hơn được. Suốt ngày em ý “up satatus” không muốn lấy chồng với khóc lóc. Con gái đừng nên sống ảo quá, chuyện gì cũng “up” lên fb. Bộc lộ hết tính xấu của mình rõ ra thì làm sao ai dám quen.
Thanh Trúc ghi
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
4 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
7 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
9 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
21 giờ trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
1 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
1 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
2 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
2 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
-
3 ngày trướcTận mắt chứng kiến cảnh sếp quấy rối tình dục cô bạn thân, tôi chỉ muốn chạy đến giật đôi tay của anh ra khỏi cơ thể bạn mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ném vào mặt anh những câu chửi rủa thậm tệ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước