Bị 'nóc nhà' đuổi cổ, bố lầy lội cầu cứu con cười ra nước mắt
Có vị phụ huynh chất lượng thế này cả ngày không ngớt tiếng cười mất thôi!
Thời đại 4.0 cũng là lúc mọi đối tượng từ già trẻ lớn bé, ai ai cũng am hiểu công nghệ. Thậm chí nhiều khi, các phụ huynh còn ham hố, xì-tin hơn cả chúng ta ý chứ!
Cũng bởi vậy mà đã có biết bao tình huống dở khóc dở cười khi các bậc cha mẹ khi sử dụng công nghệ, điển hình như cuộc trò chuyện của hai cha con dưới đây.
Cuộc trò chuyện giữa hai bố con được chia sẻ khắp mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)
Theo những gì bạn trẻ này chia sẻ, chẳng là trong một lần xảy ra mâu thuẫn, người bố bị vợ “đuổi” ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, vị phụ huynh này đành phải “cầu cứu” con gái.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông bố này không dung cách xưng hô hài hước với con, cùng giọng kể nghe mà thấy gớt nước mắt.
Mở đầu đoạn tin nhắn hài hước, người bố trình bày: “Chào chị! Tôi bị mẹ chị đuổi ra đường, chị có thể cho tôi 200 nghìn để tôi đi xe ôm về nhà bố mẹ tôi được không?”
Đọc tới đây, cư dân mạng phải phì cười vì hoàn cảnh éo le của vị phụ huynh này. Không những bị “nóc nhà” giận dỗi mà còn phải đi xe ôm về nhà bố mẹ đẻ trú nhờ.
Sau khi chuyển tiền cho bố thành công, cô con gái không khỏi “té ngửa” khi nhận được lời cảm ơn: “Tôi nhận được rồi, cảm ơn chị nhé! Chúc chị hạnh phúc”.
Cứ nghĩ mọi chuyện tới đây là êm xuôi, nhưng nào ngờ vị phụ huynh này vẫn chưa được yên ổn. Một tin nhắn khác lại gửi đến con:
“Chào chị, làm phiền chị vì tôi vừa đi rút tiền thì phát hiện ra mẹ chị lại rút trước mất rồi. Chị về đưa cho tôi tiền mặt được không? Tôi đang ngồi ở quán nước đầu ngõ đợi chị”.
Thậm chí, được đà “kể xấu” bố, cô con gái còn chia sẻ thêm một tin nhắn khác: “Tại sao Nhà nước lại phát minh ra IN TET NET BANG KING (Internet banking) chị nhỉ? Vậy thì tôi cầm thẻ ngân hàng còn tác dụng gì?”.
Giúp bố trả lời những câu hỏi
Sau khi những dòng tin nhắn này được đăng tải thì u là trời, netizen rần rần về ông bố dễ thương này. Ai cũng phải bật cười khi đọc những câu văn với giọng điệu hết sức nghiêm túc. Không những gọi con gái là "chị" rồi xưng hô "tôi" đầy khách sáo mà lại còn viết in hoa, chẳng có chút dấu chấm dấu phẩy nào.
- “Đọc câu chúc chị hạnh phúc mà buồn cười ghê ý, bố đáng yêu hết nấc luôn”
- “Phận đàn ông 12 bến nước đúng là khổ. Cháu thấy tương lai của cháu trong câu chuyện của chú…”
- “Bố nhắn tin đúng chất lịch sự, nghiêm túc, chiến sỹ cách mạng lâu năm, chữ viết hoa cả câu”
- “Đọc mà vừa thương vừa không nhịn được cười ấy, ông bố đáng yêu thật sự”
- “Khổ thân bố có nhà mà không dám về. May con gái ở gần chứ con gái mà ở xa thì chỉ có nước đi xe ôm về nhà bố mẹ tôi rồi để bố mẹ tôi trả tiền mất thôi”
- “Phụ huynh bá đạo trên từng hạt gạo, chả bù nhắn cho bố mẹ mình thì chỉ đáp ‘Uh’, ‘Ok”
Lem
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước