Trước đó, Hiền xin vào làm thợ hàn công trình xây dựng trên đường Hai Bà Trưng, (phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM) do anh anh Phạm Đình Thuyết làm chỉ huy phó và được chấp thuận.

Trong quá trình làm việc, Hiền nhiều lần xin anh Phạm Đình Thuyết (chỉ huy phó công trình) được tăng ca vào buổi tối để có thêm thu nhập nhưng không được đồng ý. Khoảng 14h30’ ngày 25/8/2012, Hiền đến công trình lãnh lương thì biết tin anh Thuyết đã báo cấp trên cho mình nghỉ việc.

Dẫn giải Trần Hải Hiền về trại giam

Hiền năn nỉ nhưng anh Thuyết vẫn kiên quyết với ý định trên. Trên đường về, Hiền bực tức, đi mua một cây kéo rồi quay lại tìm anh Thuyết để đâm. 15h20’ cùng ngày, trong lúc giằng co, Hiền dùng kéo đâm một nhát trúng vùng cổ hõm ức bên trái làm anh Thuyết gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Hiền vứt kéo bỏ chạy thì bị dân phòng cùng quần chúng đuổi theo, bắt được giao cho công an phường. Tại tòa, Hiền trình bày gia cảnh khó khăn, muốn làm thêm nhưng bị anh Thuyết từ chối, sau đó báo cấp trên cho nghỉ. Trong cơn tức giận do bị mất việc, Hiền đã gây ra tội ác.

Trước đó, ngày 26/10/2012, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt khẩn cấp đối tương Lý Văn Thuật (27 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Thuật khai nhận do thời gian gần đây vợ mang thai nên gặp anh Trần Văn Nghi (30 tuổi, quê Nam Định), là tổ trưởng cùng làm chung (ở thị xã Dĩ An), để xin được về sớm chăm sóc vợ. Tuy nhiên anh Nghi không giải quyết nên Thuật hậm hực xé bảng tên bỏ ra về, sau đó chính thức nghỉ việc nhưng luôn mang ý định trả thù.

Tối 23/10, Thuật qua nhà bạn lấy một con dao Thái Lan. Khi anh Nghi đang trên đường đi bộ về nhà trọ thì bị Thuật từ sau chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân gục xuống đường nằm bất động, một số đồng nghiệp đi phía sau vội đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết đâm thấu tim nên nạn nhân đã tử vong.
 
Theo Người Lao Động