Bị tiếng thuê người đánh chồng, nghệ sĩ Lê Giang phẫn uất tìm đến cái chết
Bị tiếng thuê người đánh chồng, Lê Giang phải sống cảnh gia đình ghẻ lạnh, đồng nghiệp tẩy chay. Trước uất ức quá lớn, chị tìm đến bước cuối cuộc đời.
Những ngày vừa qua, câu chuyện Lê Giang bị chồng bạo hành ném từ trên cầu thang xuống gây xôn xao dư luận.
Lê Giang được biết đến là "nữ hoàng dao kéo" cùng nét "tưng tửng, lầy lội" qua những tiểu phẩm hài hước, tuy nhiên không nhiều người biết đằng sau đó là những giọt nước mắt tủi cực. Đó cũng là lý do nữ nghệ sĩ "nghiện" phẫu thuật, như một cách tân trang nhan sắc để chữa những vết sẹo không thể liền da.
Xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang, lần đầu tiên nữ danh hài đã có những chia sẻ về tin đồn "thuê người đánh chồng".
Clip Lê Giang lên tiếng về việc thuê người đánh chồng.
Năm 18 tuổi, Lê Giang nên duyên cùng danh hài nổi tiếng Duy Phương với danh phận vợ lẽ. Những tưởng cuộc đời sẽ yên bình từ đó nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, hôn nhân của chị đứng bên bờ vực thẳm. Sa cơ lỡ vận, người chồng giáng xuống nữ nghệ sĩ những trận đòn roi đau đớn. Dìm thân trong bạo hành, Lê Giang quyết định kết thúc cuộc hôn nhân ngục tù.
Tuy nhiên một sự việc bất ngờ ập đến, Lê Giang bị người giúp việc tố "lang chạ". Ghen tuông mù quáng, Duy Phương đến tận nơi hòng "dằn mặt" người tình của vợ. Trước hành động quá khích cùng những đòn roi đớn đau thể xác, Lê Giang hẹn Duy Phương ra nói chuyện ly dị.
Trên đường đi, Duy Phương bị một người lạ chặn đánh phải nhập viện. Tai nạn vô tình đẩy Lê Giang vào cảnh “tình ngay lý gian”, bị mang tiếng thuê giang hồ đánh chồng. Lê Giang bị Duy Phương cấm vào thăm và chịu sự ghẻ lạnh, cô lập từ các đồng nghiệp. Không chịu nổi oan ức, Lê Giang phân minh: “Em đẻ cho anh 2 đứa con mà anh không tin em sao?”.
Uất nghẹn vì gia đình tan nát, đồng nghiệp tẩy chay, nữ danh hài quyết định tự tử. “Chẳng ai tin mình và không làm ra tiền thì sống làm gì nữa”, Lê Giang tâm sự. Cô mua thuốc ngủ và kết liễu cuộc đời mình tại một căn phòng khách sạn. “Khi mở mắt dậy, chị thấy khách sạn đưa chị đi súc ruột. Chị lại sống nữa…” , nữ nghệ sĩ nhớ lại thời điểm sinh tử.
Trước lời giãi bày từ đàn chị, Trấn Thành đặt nghi vấn Lê Giang về việc chị mướn người hại chồng. Trên sóng truyền hình, nữ danh hài khẳng định: “Nếu có mướn giang hồ đánh Duy Phương, tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa”.
Uất ức vì mang tiếng thuê người đánh chồng, Lê Giang uống thuốc tự tử.
Sống ẩn dật trong sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp, Lê Giang may mắn được Phước Sang - “ông trùm” showbiz thời bấy giờ gọi về và giao cho các vai diễn sân khấu. Từ đó, cuộc đời của chị bước sang một trang mới tươi sáng hơn.
Trong thời gian đó, tòa đưa ra phán quyết Lê Giang có quyền nuôi con. Vì quá nghèo, Lê Giang nghĩ sẽ nhường chồng quyền chăm sóc con. “Thôi để ổng nuôi đi rồi mình qua thăm cũng được”, chị nghĩ.
Nhưng dường như ông trời vẫn chưa buông tha cho người đàn bà này, khi mỗi lần sang thăm con là mỗi lần chị rơi nước mắt. Duy Phước và Lê Lộc đều bỏ chạy khi thấy mẹ ruột. Nỗi lòng của người mẹ vỡ thành trăm mảnh vụn vì con không nhận mình. Thậm chí, Duy Phước từng lớn tiếng: “Bà có nuôi tui không mà đòi dạy tui? Bà không phải là mẹ tui!”.
Lê Giang bật khóc nói về biến cố cuộc đời.
Trải qua nhiều biến cố, tình cảm của người mẹ may mắn đã cảm hóa được suy nghĩ của Duy Phước. Hội ngộ cùng 2 con trên sân khấu, Lê Giang nghẹn ngào: “Mẹ không nghĩ có ngày hai con thương mẹ”.
Ngay cả khi tìm được tình cảm mới, Lê Giang ra điều kiện: “Nếu đến với tôi thì phải chấp nhận đứng sau con cái, máu mủ của tôi”. Tâm sự trong nước mắt, nữ nghệ sĩ nghẹn đắng: “Một buổi sáng được ngồi ủi cái áo cho Lộc đi học, tự nhiên má thấy trong lòng vui quá”.
Cũng trên sóng truyền hình, Lê Lộc nói lời xin lỗi mẹ. Vậy là sau bao nhiêu năm, trải qua bao đau đớn, giờ đây Lê Giang đã có thể tự hào về nghị lực và cả những mảnh tình thương đã trở về bên mình.
Đ.H
Theo Vietnamnet
- 1 giờ trướcNhận thấy sự bất thường trong cuộc điện thoại, Tuấn Hưng lập tức điều tra.
- 1 giờ trướcNgôi sao âm nhạc cho rằng Nick Gordon có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ và con gái.
- 2 giờ trướcTừng xếp Khánh Vân ở vị trí top 5, nhưng nay Missosology không còn đánh giá cao đại diện Việt Nam.
- 2 giờ trướcBà xã Lương Triều Vỹ khiến cư dân mạng choáng ngợp khi diện chiếc áo khoác có giá lên tới 7 tỷ đồng trong sự kiện mới đây.
- 3 giờ trướcNghe lời kể của người "chào đất" Ngọc Trinh, Nathan Lee cảm thán: "Tao cười mà tao cười".
- 6 giờ trướcLý Bính Hy đang thu hút nhiều sự chú ý sau khi hẹn hò với đàn chị lớn hơn 8 tuổi Trương Vũ Kỳ.
- 7 giờ trướcRất nhiều người không nghĩ rằng giữa Vương Phi và Châu Tấn lại tồn tại một mối quan hệ phức tạp đến vậy.
- 7 giờ trướcCông ty quản lý PR tiết lộ, Kim Jung Hyun đang trải qua một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tâm thần sau scandal liên quan đến Seo Ye Ji.
- 7 giờ trướcSau khi ly hôn người vợ đầu, Lý Tử Hùng bỏ sang Trung Quốc đại lục sinh sống. Năm 2010, ông tái hôn và tỏ ra kín tiếng về đời tư kể từ đó.
- 8 giờ trướcLệ Quyên có rất nhiều dáng chụp "độc đáo", chủ yếu nhấn vào vòng 3 tròn trịa...
- 14 giờ trướcTrong mắt Subeo, Cường Đô La là người tốt bụng, chăm chỉ làm việc để kiếm nhiều tiền về cho gia đình...
- 16 giờ trướcPhía Ngọc Trinh khẳng định "nữ hoàng nội y" và Nathan Lee là 2 thế giới khác nhau, mong đàn anh chấm dứt ồn ào.
- 16 giờ trướcNetizen cho rằng Lan Ngọc đang cầu nguyện sức khoẻ cho mẹ Chi Dân.
- 17 giờ trướcBài đăng của Ngọc Trinh sau phát ngôn gay gắt của Nathan Lee đã thu hút sự chú ý.
- 17 giờ trướcThủy Tiên đã có thông báo về việc bị kẻ gian sử dụng hình ảnh để lừa đảo người dân.
- 18 giờ trướcĐâu chỉ Chi Pu, nhiều sao Việt cũng khiến khán giả cười chê vì vô tình lộ lỗ hổng kiến thức.
- 19 giờ trướcTheo thông tin lan truyền, vé V.I.P Kim Cương lên tới 57 triệu đồng, được cho là rất đắt đỏ.
- 19 giờ trướcTin sao Việt ngày 14/4: Với kiểu tóc tomboy và lối trang điểm đậm, Mâu Thủy khiến nhiều người xem phải dụi mắt.
- 19 giờ trướcKể từ khi ra mắt đến nay, Vương Nhất Bác vướng nhiều tin đồn tình ái, song đa số lên tiếng phủ nhận.
- 21 giờ trướcTheo nguồn tin riêng của 2Sao, mẹ nam ca sĩ Chi Dân tái phát bệnh cũ, đã nhập viện 6 ngày. Hiện tại, sức khỏe của bác không mấy khả quan.