Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam gây thất vọng ngày nghỉ lễ

Hạ tầng không hoành tráng như quảng cáo, bán vé nhỏ giọt, còn hàng nghìn người phải ra về sau chặng đường dài cất công tìm đến để vui chơi ngày nghỉ lễ.





Rồng rắn kéo nhau về biển nhân tạo 'lớn nhất' Đông Nam Á Tuần Châu cạn ở Hà Nội vừa khai trương, nơi được ví như bãi biển nhân tạo nhưng không lớn, hạ tầng không hoành tráng như quảng cáo trước đó khiến nhiều du khách thất vọng quay về.

 


Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (Hà Nội) thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai được quảng cáo rộng rãi là tụ điểm vui chơi giải trí hiện đại với bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.


Nơi đây vừa được khai trương ngày 30/4, dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân sống ở các vùng lân cận đặc biệt là Hà Nội với các tiện ích như công viên nước, khu biểu diễn cá heo, sư tử biển, khu ẩm thực…


Sáng 1/5, hàng nghìn người rồng rắn kéo nhau về khu du lịch này khiến con đường nhỏ nối từ đại lộ Thăng Long vào trở nên ùn ứ dài.



Tuy vậy, ban quản lý chỉ bán 3.000 vé mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ trong khi lượng người mua rất đông. Vì thế, 8h, quầy vé đã đóng cửa, trong khi 9h, khu du lịch mới mở cửa đón khách.



Khu du lịch vui chơi, giải trí Tuần Châu Hà Nội treo biển hết vé ở khắp mọi nơi. Nhân viên tại đây cho biết sẽ chỉ bán vé trở lại vào sáng hôm sau
.



Một người phụ nữ tới từ huyện Ba Vì cho biết chị đưa con, cháu đi hơn 30 km, đến đây từ 7h. Tuy nhiên, lượng người xếp hàng quá đông, chị phải nhờ người khác mua được 3 vé cho con cháu vào chơi và đành đứng ngoài đợi.



Tận dụng quy định trẻ em cao dưới 1,2 m không phải mua vé, nhiều khách đã nhờ người khác dắt con cháu mình vào bên trong. Tuy vậy, do không có người lớn ở bên cạnh, việc liên lạc khó khăn nên họ phải nhờ loa thông báo mỗi khi muốn gọi một đứa trẻ mải chơi trở về.



Nhiều người đến muộn, không mua được vé phải quay về nhà trong thời tiết nắng gắt.


Gia đình của anh Thế Anh đến bãi biển nhân tạo lúc 10h nhưng không mua được vé. Anh đưa mọi người ra gốc cây bên ngoài khu du lịch ngồi nghỉ trước khi quay về.

Bên trong khu du lịch quốc tế Tuần Châu, khán giả chật kín ở khu biểu diễn cá heo, hải cẩu.


Bãi biển nhân tạọ được quảng bá là lớn nhất Đông Nam Á luôn luôn đông đúc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nó không thể so sánh với bãi biển nhân tạo ở Sunway Lagoon (Malaysia) hay công viên nước Siam Park City ở Thái Lan.


Các trò chơi ở đây khá ít, giá vé vào cửa là 200.000 đồng/người chứ không phải 145.000 đồng như quảng cáo trước đó.


Khu gửi đồ nhỏ và liên tục quá tải. Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trong khi chỉ có 3 nhân viên làm việc bên trong.​​​​​​​


Anh Lễ từ Thạch Thất đưa vợ con đến đây nhân dịp nghỉ lễ. Anh cho rằng đã đi nhiều bãi biển và công viên nước nên không thấy nơi đây có gì thú vị. Do vậy, anh ngồi ngoài đợi mà không mua vé vào chơi cùng.



Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Tuần Châu Ecopark do Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội, thành viên của Tập đoàn Tuần Châu, làm chủ đầu tư. Dự án được mệnh danh là “tiểu Tuần Châu giữa lòng Hà Nội”, tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, triển khai trên phần diện tích gần 200 ha và dự kiến sẽ được quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại với đầy đủ tiện ích như thành phố thu nhỏ. Riêng khu công viên vui chơi giải trí rộng 11 ha. Khu du lịch Tuần Châu Hà Nội gần với chùa Thầy, cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km.​​​​​​​

 

 

Theo Zing

 

 


biển nhân tạo nghỉ lễ 30/4 nghỉ lễ

Tin tức mới nhất