Bộ ảnh 'chuẩn không cần chỉnh' về việc con gái hết yêu, 'đổi trắng thay đen'
Con gái ấy mà, khi yêu thì giấu giếm ghê lắm chứ lúc hết yêu thì các dấu hiệu cứ để lộ ra "hết trơn".
Tất cả các mối quan hệ khi không được vun đắp từ hai phía, không sớm thì muộn cũng sẽ có kết cục bi thương. Và tất nhiên, không phải lúc nào lỗi cũng nằm ở phía các chàng trai – những người được cho là nắm thế chủ động khi yêu mà có thể nguyên do đến từ phía các cô gái nữa nhé.
Bởi vậy nên các chàng trai ạ, nếu bạn gái của các bạn có những biểu hiện như thế này, hãy cẩn thận xem xét lại tình hình, vì rất có thể cô ấy đang dần chán bạn và muốn chia tay rồi đấy!
Dù anh có nỗ lực thả thính bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn là một cô gái lạnh lùng, miễn nhiễm với các loại thính.
Đôi khi người cho ta hy vọng lại làm ta đau lòng: Ảnh intenet
Cái gì mình đạt quá nhanh thì nó cũng ra đi sớm. Ảnh internet
Anh càng cố gắng giữ em,em càng chạy mất khỏi vòng tay anh
Dù em có đối xử không tốt với anh như thế nào nữa anh vẫn luôn theo dõi và bảo vệ em. Ảnh internet
Đã yêu là không ràng buộc, nếu thấy đã đến lúc phải ra đi, anh sẽ luôn ủng hộ, miễn là em cảm thấy hạnh phúc.
Anh cố găng vun đắp tình yêu này nhưng em là người phá vỡ nó .
Anh có thể vì em mà hy sinh tất cả: Ảnh internet
Anh đã phải trãi qua bao khó khăn để được ở cạnh em, nhưng em không bao giờ hiểu điều đó.
Người ta nói đúng người mà mình yêu thương nhất sẽ là người làm mình đau đớn và tổn thương nhất.
Trái tim chân thật không thể sánh bằng vật chất xa hoa.
Tình yêu của anh dành cho em, em xem nó là trò đùa. Ảnh internet
Anh càng cố gắng được gần em nhưng em sẵn sàn phá bỏ.
Anh chỉ là thú vui mà em thích mang ra trêu đùa.
Em là người đến bên anh không lý do và ra đi cũng không một lý do
Một biểu hiện tưởng chừng rất nhỏ nhưng thực chất lại mang tính chất dấu hiệu rất lớn. Khi yêu, mọi thứ người bạn yêu làm trong mắt bạn đều là dễ thương. Khi hết yêu, dù người ấy nói gì, làm gì thì bạn cũng chẳng quan tâm, chẳng hứng thú nữa.
Khánh Chi (tổng hợp)
Ảnh Nguồn bestie
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước