Bạn gái mang bầu, chàng trai cao chạy xa bay, 5 năm sau bị 'nghiệp quật' tơi tả
"Quay lại chuyện của hắn, sau đó 1 năm, hắn yêu và cưới người khác. Không hiểu, yêu nhau 5 năm hứa hẹn thì không cưới, đi cưới 1 đứa vừa quen vừa yêu trong vòng 1 năm", cô gái kể lại.
Chẳng ai muốn một mối quan hệ bị đứt gánh giữa đường. Khi yêu, ai mà chẳng muốn đi đến bến bờ hạnh phúc cùng đối phương. Nhiều cô gái dại dột trong việc trao gửi tình cảm của mình. Đến cuối cùng họ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng những gì mình cố gắng vun vén, mình tin tưởng đều chẳng mang đến kết quả gì.
Ai cũng vậy, làm gì thì làm nên suy nghĩ về hậu quả mình phải nhận. Như câu chuyện dưới đây cũng thế.
“Hai đứa yêu nhau 5 năm và anh ta hứa hẹn khi nào mình bước sang tuổi 25 thì cưới. Mình tính là 24 lên xe hoa nhưng hắn bảo mình 25 tuổi mới đẹp. Ừ nghe lời hắn…
Trong lúc yêu thì vì xác định cưới, mình cũng về gặp bố mẹ hắn rồi. Giờ mình mới hiểu ra hồi ấy hắn làm vậy để mình tin, để mình trao thân cho hắn.
Xong sau đấy mình và hắn có nhiều lần làm ‘việc đó’ và 1 lần, đúng 1 lần chúng mình không dùng biện pháp phòng tránh thai. Khi đó, hắn xin mình, bảo thử để biết cảm giác, rồi bảo là 1 lần chưa có bầu được luôn đâu.
Bài viết được đăng tải.
Mình tin sái cổ nhưng cuộc đời thì đâu như mình nghĩ, mình tin tưởng. Sau đó hơn 1 tháng thấy chậm kinh nguyệt và kiểm tra thì ôi thôi, mình dính bầu.
Khi ấy mới 23 tuổi, vừa ra trường. Mình nghĩ là thôi, giờ cưới cũng được vì có bầu rồi. Các bạn biết hắn nói gì không?
Hắn tự nhận bản thân hắn là chưa đủ trưởng thành để nuôi con, cũng không có điều kiện nuôi con, công việc vẫn đang bấp bênh. Hắn tìm mọi lý do để bỏ rơi mình.
Đầu tiên hắn nói mình là chưa đủ trưởng thành thì mình nói dần sẽ quen. 23-24 tuổi rồi không còn trẻ con gì.
Hắn nói là công việc bấp bênh, chưa đủ tiền nuôi thân mà đi nuôi con. Mình bảo ông bà 2 bên sẽ góp 1 chút để giúp 2 đứa nuôi.
Hắn nói với mình là bố mẹ hắn không đồng ý bầu trước khi cưới. Hắn bảo mình nên bỏ đi, mình nói là mình quyết giữ bằng được vì có chơi có chịu.
Cuối cùng hắn nói là hắn thích, yêu người khác rồi, đừng có ăn vạ. Đến nước này thì mình hiểu ra rằng người đàn ông ấy không xứng đáng là người yêu mình, không xứng đáng là chồng mình, là bố của con mình nữa…
Mình chấp nhận lời chia tay, mình cũng không bỏ con, mình về nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ ban đầu cũng buồn nhưng sau cũng đồng ý, hỗ trợ cùng mình nuôi cháu.
Mình cũng phải sống trong 1 thời gian bị hàng xóm, bị người quen dị nghị vì ‘Chửa hoang’ (xin lỗi mình dùng từ hơi nặng nhưng đúng là có người nói mình thế).
Cuộc đời mình thay đổi, phải về quê làm, vừa làm vừa tự lo cho bản thân bầu bí. Mình từ có 1 công việc lương cao về nhà chấp nhận với 1 công việc lương thấp vì bản thân lúc ấy không tự lo được, phải về quê nhờ bố mẹ…
Bây giờ thì con mình đã được 5 tuổi, nhờ bố mẹ thì cuộc sống mình cũng dần ổn định hơn.
Cháu cũng đã đi học mẫu giáo, đợt này dịch thì ở nhà với ông bà. Nói chung là cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều, mình quen rồi.
Quay lại chuyện của hắn, sau đó 1 năm, hắn yêu và cưới người khác. Không hiểu, yêu nhau 5 năm hứa hẹn thì không cưới, đi cưới 1 đứa vừa quen vừa yêu trong vòng 1 năm.
Nhưng cái hay nhất ở đây là đến giờ hắn chưa có con. Sau này, một người bạn chung của cả hai đứa có kể lại rằng hắn có bệnh khó nói.
Sau khi chia tay mình hắn đã có quan hệ không lành mạnh, cuối cùng mắc bệnh. Không chỉ vậy, hai vợ chồng cũng có vấn đề, bạn bè bảo rằng suốt ngày lục đục, chửi nhau, cãi cọ suốt. Cưới mấy năm mà không có con được.
Việc đó đồng nghĩa với việc là con trai mình là đứa con duy nhất của hắn, sau này hắn có lẽ không thể có con nữa.
Thật ra, mình cũng không tò mò đến mức ấy nhưng đến cách đây khoảng gần 1 tháng, hắn kiếm đâu ra số điện thoại mới của mình mà nhắn tin:
‘Con dạo này thế nào rồi em? Em và con có khỏe không?’.
Mình lúc đó nhìn số hắn nhắn đến mà tức nghẹn, bực bội chỉ nói đúng 1 câu: ‘Con cái gì, anh có tư cách nhắc đến sao?’. Sau đó mình chặn số.
Xin lỗi mình hơi cục. Nhưng với 1 người đàn ông làm vậy thì chắc mình chỉ có thể chửi lại chứ không nói chuyện yên ổn được.
Tự nhiên mình thấy anh ta gặp phải ‘quả báo’ nặng nề thật sự. Nhà đó hai anh em trai, sau anh ta là cô em gái. Thế mới nói làm gì cũng nên nghĩ đến mai sau”.
Cuộc sống có nhiều điều không thể lường đến được, yêu nhau thì chân tình, chân thành nhưng khi có vấn đề xảy đến thì những điều ấy hoàn toàn tan biến. Hi vọng rằng, câu chuyện cũng là một bài học lớn cho tất cả các cô gái. Khi yêu họ cần tỉnh táo trong tất cả các hoàn cảnh. Đừng đẩy cuộc đời mình vào những lựa chọn khó khăn, thậm chí khó quay đầu!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước