Bố chồng không cho vào nhà, con dâu tái mặt thấy cô gái cho con bú
Thời điểm này tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau đớn kia. Nhìn chồng và nhà anh xoay tôi như con rối mà lừa gạt khiến tôi uất nghẹn.
Mồ côi bố mẹ, từ tấm bé tôi phải ở với bà ngoại và các dì. Dù họ luôn yêu thương hết lòng nhưng lúc nào tôi cũng khao khát có bố mẹ như nhiều đứa bạn khác. Chính bởi thế lúc yêu và lấy chồng bây giờ, tôi luôn coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ mình và coi nhà anh như nhà bà ngoại.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi sống trên thành phố đi làm còn dưới quê chỉ có một mình bố mẹ chồng ở. Vì anh là con trai độc nhất và cũng vì tôi hiền lành, chịu khó, biết điều nên cả nhà anh thương con dâu lắm.
Thi thoảng cuối tuần, chúng tôi về quê, bố mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ngon thết đãi. Khi lên thành phố, ông bà bắt mang theo nhiều thực phẩm ngon. Nhà neo người nên ông bà nội mong có cháu bế. Thấy các con 2 năm chưa có em bé, mẹ chồng tuy chẳng trách móc nhưng về lần nào bà cũng giục:
“2 đứa đi khám xem thế nào chứ cũng 2 năm rồi sao mãi không thấy gì. Đầy đứa ở làng bằng tuổi các con, cưới cùng năm cùng tháng mà đã có con bế con bồng hết cả”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chồng tôi vô tư bảo:
“Không sao đâu mẹ ạ, 2 chúng con đều khỏe như vâm thế này có chuyện gì được. Chắc cái duyên con cái chưa tới thôi”.
Mẹ chồng tôi nghiêm mặt:
“Không thể nói vậy được, đi khám thì có mất gì. Giờ khoa học tiến bộ lắm, cứ để hôm nào rảnh lên đó mẹ sẽ đưa con dâu đi khám”.
1 ngày cuối tuần, mẹ chồng tôi lên nhà các con rồi hẹn với bác sĩ sản khoa để đưa tôi tới khám. Vì khám chỗ bác sĩ là bạn thân của bà nên sau khi khám xong thì 2 mẹ con về nhà, kết quả sẽ được gửi đến sau.
“Sức khỏe của con không có vấn đề gì hết, hoàn toàn bình thường nhưng để có bầu sớm, bác sĩ dặn phải ăn uống điều độ, tẩm bổ vào”, mẹ chồng tôi thông báo
Suốt từ đó trở đi, mẹ chồng tôi liên tục gửi hàng mấy chục thang thuốc Bắc dặn dò sắc uống thế nào. Thế nhưng lại 2 năm nữa trôi qua mà tôi chưa có bầu. Bà cũng không giục giã hay tỏ ra quá sốt ruột nhưng tôi thì bắt đầu lo lắng.
Tranh thủ mấy hôm chồng nói đi công tác, ở nhà chán nên tôi về quê thăm bố mẹ chồng 1-2 hôm. Vừa về tới cửa nhà, phát hiện dâu về bất chợt, bố chồng đã chạy vội ra cửa không cho tôi vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng:
“Con cứ đứng ngoài hè đã”.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao vậy bố? Có chuyện gì xảy ra à? Hay là mẹ con bị sao?”.
“Không... bà ấy... bà ấy không sao hết”.
Đúng lúc này mẹ chồng tôi chạy ra. Thấy bà cứ cuống lên càng khiến tôi nghi ngờ và khó hiểu. Vì thế tôi kiên quyết đòi vào nhà cho bằng được.
Khi vừa bước qua cánh cửa phòng khách, nhìn vào gian buồng thì cảnh tượng bên trong khiến tôi biến sắc. Chồng nói dối tôi đi công tác vài hôm thì ra đang ở đây bên người đàn bà khác. Cô ta đang cho đứa con đỏ hỏn bú còn anh ngồi bên cạnh nhìn rất trìu mến.
Tận đến lúc này, biết không thể giấu con dâu được nên bố mẹ chồng đều giải thích:
“2 năm trước đi khám biết con rất khó có con, thằng Huy lại là độc đinh nhà này nên bố mẹ đã hết nhẫn nại chờ đợi nên quyết định thuê người mang thai và sinh đẻ hộ. Vì sợ con buồn nên cả nhà đã giấu”.
Lời nói của bố mẹ chồng khiến tôi đau đớn và uất ức vô cùng. Thì ra chỉ vì muốn có cháu nội mà mọi người đã lừa gạt tôi bao lâu nay. Không thể chịu đựng nổi, tôi đã lên xe bỏ về thành phố ngay lập tức.
Mấy hôm nay chồng liên tục xin lỗi:
“Cô gái ấy chỉ mang thai và đẻ hộ anh thôi còn không có bất cứ quan hệ tình cảm nào cả. Con 6 tháng tuổi là cô ấy phải trao lại cho anh. Lúc đó 2 chúng ta cùng nuôi đứa bé này. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện”.
Thời điểm này tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau đớn kia. Nhìn chồng và nhà anh xoay tôi như con rối mà lừa gạt khiến tôi uất nghẹn.
Mặc dù còn tình cảm nhưng tôi vẫn dứt khoát để lại đơn ly hôn rồi ra đi. Làm sao tôi có thể vui vẻ nuôi đứa con riêng của chồng được hả mọi người.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
3 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
5 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
8 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước