Bỏ chồng vô tâm sau 1 tháng, mẹ đơn thân xinh đẹp tham gia hẹn hò
Được ghép đôi cùng chàng trai đồng hương chân thành, liệu người phụ nữ từng đổ vỡ có mở lòng trao cơ hội hẹn hò?
Bạn Muốn Hẹn Hò tập mới nhất cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở Thanh Hóa là Ngọc Hà (34 tuổi) – chủ quán nhậu và Đỗ Dung (29 tuổi) – kinh doanh bún đậu. Cả hai có điểm chung đều là người hòa đồng, vui vẻ nhưng hơi nóng tính.
Ngọc Hà bất ngờ cho biết: “Em thất hứa với chương trình một năm rồi. Lần đầu chương trình gọi em, không may mẹ em ở quê mất. Đến lần thứ hai gọi, em bị Covid không đi được. Lần ba, em bị tai nạn không đi được. Đây là lần thứ tư nên em quyết định tham gia”.
“Em có 2-3 mối tình. Thời học sinh yêu, đạp xe 20 cây số để tặng một bó hoa, cũng không cầm tay chỉ tặng xong về. Mối tình thứ hai yêu xa không gặp được nhau nhiều, thời gian phôi phai dần. Em tập trung vào buôn bán, làm ăn không có thời gian tìm hiểu bạn gái. Em muốn người bạn gái hiền lành, chịu khó làm ăn, có gì chia sẻ lẫn nhau”, ông chủ quán nhậu trải lòng.
Về phía Đỗ Dung, cô trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và hiện đang nuôi con gái 6 tuổi.
Mẹ đơn thân xúc động chia sẻ: “Em chính thức ở bên nhà chồng khoảng hơn 1 tháng thì ly hôn. Chồng cũ là bạn của anh họ em, từ lúc bé xíu em đã biết anh tầm 10 năm. Lúc anh tìm hiểu để tán tỉnh muốn tiến tới hôn nhân, em thấy anh hiền và đối xử với bạn bè rất tốt. Vì vốn dĩ em cũng không có yêu đương nhiều nên cứ thấy hiền, tốt là được.
Trong mối quan hệ vợ chồng hoặc cuộc sống hàng ngày nếu có khó khăn, mâu thuẫn em có thể chịu được nhưng do trong thời gian ở em khóc quá nhiều bị viêm một bên giác mạc cấp, một bên kết mạc cấp em đi viện cấp cứu thì anh không cho em đi bảo em giả vờ.
Bố mẹ đưa em vào viện gần nhà thì bác sĩ bảo khả năng chưa biết em có nhìn lại được không, lúc đó em có mang bầu nữa nhưng vì kịp thời nên sau một tuần em có thể nhìn lại mờ mờ.
Khi từ viện về thì chồng để em ở nhà ngoại luôn, đi về và không quay lại. Lúc đó em chỉ nghĩ cho con em, nếu giờ về mắt em bị lại thì con em khổ nhất rồi đến bố mẹ, em suy nghĩ và quyết định ly hôn. Con gái em năm nay 6 tuổi ở với em, em ly hôn từ năm 2016.
Em chỉ cần người đàn ông đối xử tốt với mình, có chiều cao và ngoại hình từ 1m68 trở lên, sạch sẽ, không để móng tay dài".
Mở rào gặp gỡ, cặp đôi đều mong muốn một hạnh phúc gia đình nên có sự đồng cảm dành cho đối phương.
Ngọc Hà chủ động nắm tay bạn gái nói lời chân thành: “Trước khi lên chương trình, anh không biết nửa kia là người như thế nào nhưng thấy em anh cảm nhận có sự gần gũi, thân thiện. Mình nên tạo điều kiện gần gũi nhau hơn”.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai trái tim rung động đã cùng bấm nút trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.
Theo Nông Thôn Việt
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước