Bố định hiến tủy cứu con gái, nào ngờ phát hiện sự thật đắng cay
Người bố làm xét nghiệm tủy xương với hy vọng hiến tủy cứu con gái, nhưng kết quả hai người không có sự tương thích bố con.
Một bé gái 12 tuổi họ Trần ở thành phố Tháp Hà (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) gần đây bị sốt cao liên tục, dai dẳng. Dù cô bé đã được cho uống thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm.
Anh Trần, bố của bé gái, cảm thấy rất lo lắng nên đã đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Việc bác sĩ đưa ra kết luận cô bé mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu) khiến người bố vô cùng đau đớn.
Quyết tâm cứu bé, người đàn ông đang sống cảnh gà trống nuôi con này lên kế hoạch cấy ghép tủy, với phần tủy hiến được lấy từ anh. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm tuỷ xương để kiểm tra độ tương thích giữa người cho và người nhận, anh nhận được kết quả đáng kinh ngạc.
Các chỉ số sinh học của tủy xương anh Trần không hề tương thích với con gái, bác sĩ còn nói thẳng: "Đây không phải con gái ruột của anh".
Anh Trần rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện.
Nghe câu này, anh Trần như chết lặng, vội gọi điện cho vợ cũ. Gặng hỏi nhiều lần, vợ cũ của anh Trần thừa nhận, con gái có thể là con của người đàn ông khác.
Anh Trần đau đớn, uất ức, nhưng dù sao cũng đã tự tay nuôi dạy cô bé suốt 12 năm, tình cảm cha con đã quá sâu đậm. Vì thế dù biết cô bé không phải con ruột, anh vẫn tha thiết hy vọng chữa khỏi bệnh cho con gái.
Anh van xin vợ cũ hiến tủy cứu con, nhưng dù bác sĩ khẳng định khả năng cứu sống bé, người phụ nữ này vẫn dứt khoát từ chối hiến tủy, viện lý do sức khỏe không đảm bảo.
Sự tuyệt tình này khiến anh Trần cực kỳ tức giận, quyết định công khai mọi chuyện và cầu cứu cộng đồng, kêu gọi hiến tuỷ cứu con gái.
Người cha cho biết, do tính cách khác biệt nên anh và vợ cũ ly hôn khi con gái mới 6 tuổi. Sau đó anh một mình nuôi con, vợ bỏ đi xa. Nào ngờ khi con gái lâm trọng bệnh, anh lại biết sự thật bé không phải giọt máu của mình.
Điều khó tưởng tượng hơn nữa là dù anh đã cố hết sức chăm sóc và tìm cách cứu con gái, vợ cũ vẫn không chịu hợp tác.
Bà ngoại của bé gái biết chuyện cũng vô cùng bức xúc vì đứa con gái máu lạnh của mình. Bà mắng: "Thực sự quá tuyệt tình, đến con gái ruột cũng không muốn chăm sóc, cứu giúp".
Bà cụ tuyên bố sẽ chịu mọi chi phí chữa trị cho cháu gái và cố gắng hết sức để giúp đỡ, chăm sóc bé.
Theo VTC
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước