Bố đơn thân 'tán gái là gái phải đi ngủ' chinh phục mẹ đơn thân 'mê trai'
Sự chân thật và hài hước của ông bố U40 liệu có khiến bà mẹ đơn thân xinh đẹp đồng ý bấm nút hẹn hò?
Bạn muốn hẹn hò tập 694 phần 2 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ cặp đôi đến từ Long An là Mỹ Phương (34 tuổi) và Minh Hà (40 tuổi).
Mở đầu phần giới thiệu, anh chàng có điểm mạnh vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ khiến ông bà mối và đàng gái “hết hồn” khi nhận mình có điểm yếu: “Tán gái là gái phải đi ngủ với em. Em đang nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn gái thì bạn gái nói 'Thôi em đi ngủ đây' là đi ngủ luôn. Em có tính hơi nhát gái”.
Minh Hà từng có một đời vợ và ly hôn cách đây 4 năm, hiện anh ở cùng con trai 15 tuổi.
Mỹ Phương là người hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Cô nàng “uống 5 lon bia say nhưng 7 lon lại hết say” có điểm yếu uống say thích đi hát, thích nhảy và mê trai.
“Em chưa từng kết hôn nhưng có con với mối tình đầu. Con trai được 10 tuổi hiện ở với em. Mối tình này chấm dứt được 7 năm. Sau đó em có quen hai mối tình nữa nhưng lúc nào cũng 'ra giêng anh cưới em' rồi chuyện gì đó xảy ra lại không cưới được”, bà mẹ đơn thân xinh đẹp chia sẻ về tình duyên lận đận.
“Hiện em độc thân nên rảnh rỗi hay xem phim thì thích đàn ông phải cao to, đẹp trai, sạch sẽ, không gia trưởng. Sáu múi mà rắn chắc chứ đừng sáu múi mà bự con. Nhưng quan trọng nhất em muốn con em có một gia đình, một người có thể dạy con em là một người đàn ông… còn vấn đề khác khi yêu mình có thể bù đắp được”, Mỹ Phương thật thà nói về mẫu đàn ông lý tưởng.
Nghe những yêu cầu của đàng gái, ông bố đơn thân nhận mình có 60-70% trong đó nói rằng: “Xác định với bạn thì con bạn cũng như con mình. Coi nhà bạn gái, hai hai bên nội ngoại như nhau chứ không nề hà vấn đề con cái”.
Tham gia chương trình, Minh Hà mong muốn “Bạn gái là người biết quan tâm, chia sẻ, gánh vác gia đình phụ giúp chồng. Em đi làm về thì vợ có thể phụ em nấu cơm hay gì đó”.
Khi đàng gái hỏi “Anh ơi, em không biết nấu ăn thì sao?”.
Đàng trai đáp rằng “Anh không quan trọng vì anh nấu ăn cũng khá ngon. Nếu em không nấu thì anh sẽ nấu”.
Mở rào gặp gỡ, Mỹ Phương có cảm tình với ông bố đơn thân chững chạc. Minh Hà bối rối trước bà mẹ đơn thân xinh đẹp, hiền hậu và dễ thương hơn so với tưởng tượng của anh.
Khi đàng gái ngại ngùng hỏi “Anh có thể phân thích lý do cứ nói chuyện với con gái là đi ngủ không? Em rất sợ con trai lăng nhăng”.
Ông bố đơn thân thật thà “Anh nhát tán gái lắm. Nhắn tin được một lúc bạn gái chán quá đòi tắt máy đi ngủ luôn. Bình thường anh đi làm cùng 7h30-8h tối mới về, tắm rửa cơm nước lo cho con xong cũng 9h-10h. Không nhắn tin khuya quá vì anh còn dạy sớm đi làm nữa”.
Bà mẹ đơn thân thẳng thắn chia sẻ về sở thích mê trai rằng “Em hay lên mạng xem phim, thường thì phim có trai đẹp em mới xem. Trai xấu em ít khi xem lắm”. Minh Hà hài hước “Hi vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi”.
Ông bố đơn thân đã hỏi con trai bạn gái đi cùng tới chương trình rằng “Con trai có muốn có thêm em gái không? Nếu muốn con kêu mẹ nhấn nút đi”. Cậu bé ngồi dưới trả lời “Mẹ bấm nút với chú đi mẹ!” khiến cả trường quay cổ vũ nhiệt tình.
Sau khi nắm tay trao nhau những câu hát tỏ tình ngọt ngào, hai trái tim cùng nhịp đập đã cùng nhau bấm nút và trao nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.