Bố gửi xe máy để con gái tiện đi học, nghẹn ngào mảnh giấy đính kèm
Nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động trước tình cảm vô cùng tuyệt vời mà người bố đã dành cho con gái mình.
Người ta thường nói đi khắp thế gian không ai tốt bằng bố mẹ để chỉ tấm lòng bao la, đong đầy yêu thương dành cho con cái của các bậc phụ huynh. Họ chẳng phải là siêu nhân, nhưng dù trong bất kể hoàn cảnh nào, tình yêu của họ dành cho con cũng vĩ đại như những người hùng.
Mới đây, câu chuyện cực kỳ ý nghĩa một nữ sinh chia sẻ đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
"Hôm trước bố mình có nhờ bác tài xế chuyển chiếc xe của bố lên thành phố cho mình đi học (vì xe mình yếu quá ròi không chạy nổi mỗi khi kẹt xe nữa). Lúc bác tài xế gọi mình ra đổi xe thì mình biết ơn bố lắm vì bố biết mình không rành đường sá nên bố mình đã viết ra giấy chu đáo như thế này nè, rồi còn dán lên yên xe nữa làm mình cảm động lắm luôn", nguyên văn bài đăng của cô nàng.
Theo đó, nữ sinh cho biết cô bạn hiện đang học tập xa nhà. Do chiếc xe của cô khá yếu nên đã gọi về nhờ bố gửi chiếc xe chắc chắn hơn để tiện cho việc đi lại trong thành phố. Người bố không ngần ngại liền đồng ý ngay rồi gọi nhà xe để nhờ họ vận chuyển đến chỗ con gái.
Đáng chú ý, vì sợ con gái ở thành phố không quen đường, người bố đã viết tờ giấy dán lên yên xe có nội dung như sau: "Cháu nó mới xuống thành phố không biết đường, chú tới gần nhất chỗ cháu ở, gọi cháu ra đổi xe. Về anh trả tiền. Cảm ơn em".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ rằng chỉ cần nhìn qua tờ giấy cũng đủ biết rằng người bố yêu thương cô con gái đến nhường nào.
"Mong rằng bạn ấy sẽ lấy đây là nỗ lực cho những tháng ngày sinh viên sắp tới. Bố bạn ấy không chỉ chở bạn ý mà chở cả ước mơ trong tương lai";
"Bố có thể không giàu có về tiền bạc nhưng tình yêu thương mà bố dành cho con thì không gì sánh bằng";
"Đọc được bài đăng này mà thấy ấm áp quá. Tự nhiên nhớ bố mẹ vô cùng, phải bắt xe về nhà ngay thôi".
Chúng ta, những người trẻ trên hành trình chinh phục tương lai và ước mơ, hãy dành thời gian cảm nhận tình cảm thiêng liêng mà gia đình dành cho mình, từ đó luôn nỗ lực, phấn đấu trong cuộc sống để không phụ lòng mẹ cha.
Theo Đời sống pháp luật
-
30 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
42 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước