Bố mẹ chồng kiện, đòi con trai và con dâu bồi thường vì không sinh cháu
Kết hôn 6 năm nhưng chưa sinh con, bố mẹ chồng quyết định kiện con trai và con dâu.
Một cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã nộp đơn kiện con trai và con dâu vì cáo buộc đôi trẻ gây ra ''tổn thương tâm lý khủng khiếp'' cho họ khi không chịu sinh cháu.
Ông Sanjeev Prasad (61 tuổi) và vợ là bà Sadhana (57 tuổi) cho hay người con trai Shrey Sagar (35 tuổi) và con dâu Shubhangi Sinha (31 tuổi) phải bồi thường cho họ số tiền 650.000 USD nếu không thể sinh cho họ một đứa cháu trong vòng một năm.
Con trai và con dâu bị bố mẹ chồng kiện vì không sinh cháu dù đã kết hôn 6 năm. (Ảnh minh họa)
Cặp vợ chồng già sinh sống ở bang Uttarakhand của Ấn Độ nói với tờ Times of India rằng, số tiền mà họ yêu cầu vợ chồng con trai trả thực chất là tiền đã chi cho quá trình nuôi dưỡng Shrey.
Trong đó, khóa học huấn luyện phi công tại Mỹ vào năm 2006 của Shrey là 65.000 USD, cùng chiếc xe ô tô hạng sang được tặng làm quà trong đám cưới.
''Tôi chỉ có một người con trai. Tôi đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để nuôi dạy và cho con ăn học'', ông Sanjeev nói.
''Con trai tôi trở về Ấn Độ vào năm 2007 sau khi kinh tế thế giới rơi vào cảnh suy thoái. Thằng bé mất việc làm và không thể tìm việc khác trong hơn 2 năm. Tôi cũng đã phải hỗ trợ tài chính cho con trai trong khoảng thời gian này'', ông Sanjeev nói thêm.
Cũng theo ông Sanjeev, ông đã sắp xếp cuộc hôn nhân cho con trai với con dâu hiện tại sau khi con trai được nhận vào làm việc cho một công ty.
Song người bố chồng cáo buộc con trai và con dâu đã ''tra tấn tâm lý vô hạn'' khi không sinh cho họ một đứa cháu dù đã kết hôn được 6 năm.
Ông Sanjeev nói thêm vợ chồng con trai không sống cùng nhau mà sống khác bang do tính chất công việc. Ngoài ra, chuyện con dâu không ở chung với bố mẹ chồng cũng khiến họ ''chịu thêm tác động tâm lý và gây ra nỗi đau lớn''.
Ông AK Srivastava, luật sư đại diện của vợ chồng ông Sanjeev, nói với ANI News rằng vụ việc ''miêu tả đúng sự thật trong xã hội Ấn Độ''.
''Họ đã đầu tư vào con cái và giúp con được nhận vào làm việc tại các công ty danh tiếng. Người con trai đã nợ bố mẹ một khoản hỗ trợ tài chính'', luật sư Srivastava cho hay, thân chủ đưa ra yêu cầu hoặc vợ chồng con trai sinh cháu trong vòng một năm, hoặc phải bồi thường tiền.
Luật sư Srivastava cho biết thêm cặp vợ chồng già muốn kiện con trai và con dâu vì ''gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng''.
''Đó là giấc mơ của mỗi ông bố bà mẹ được trở thành ông bà. Họ đã phải chờ đợi nhiều năm để được lên chức ông bà'', luật sư nói.
Được biết, phiên tòa của gia đình ông Prasads sẽ diễn ra vào ngày 17/5.
Trên thực tế, không ít cặp vợ chồng ở Ấn Độ chịu sức ép cực lớn từ các thành viên trong gia đình về chuyện sinh con. Thậm chí, nhiều phụ nữ Ấn Độ còn bị đánh đập dã man chỉ vì không sinh được con trai.
Theo Infonet.vn
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước