Bố mẹ hối thúc chuyện kết hôn, chàng trai thuê cô gái tổ chức đám cưới giả và 'block' cô nàng trên mọi 'mặt trận'
Sau vài ngày trò chuyện, cả hai quyết định hợp tác tổ chức đám cưới giả để lừa các cụ.
Anh Châu (39 tuổi) sống tại Quý Dương, Trung Quốc. Khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn, anh Châu đã sử dụng ứng dụng chat chit QQ làm quen cô Lệ (35 tuổi) và ngỏ ý thuê cô tổ chức hôn lễ giả.
Cô Lệ với 3 năm kinh nghiệm làm dịch vụ "cho thuê bạn gái", công việc của cô đúng chuẩn việc nhẹ lương cao. Không những được đi chơi khắp nơi mà cô còn kiếm thêm tiền do đối tác chi trả. Cô Lệ nhấn mạnh trước giờ không mang thân xác ra kinh doanh và chỉ diễn với đối tác để qua mắt mọi người.
Sau vài ngày trò chuyện, cả hai quyết định hợp tác tổ chức đám cưới giả để lừa các cụ. Anh Châu cho biết sẽ sử dụng tiền mừng cưới để trả nợ và mở xưởng nhà máy. Mức phí anh Châu bỏ ra thuê cô Lệ diễn cùng là 521NDT/ngày (khoảng 1,6 triệu/ngày) trong vòng 1 tuần. Các khoản chi phí xe cộ, ăn ở đều do anh Châu thanh toán.
Cô Lệ tổ chức đám cưới giả với anh Châu.
Thời điểm anh Châu dẫn cô Lệ về quê nhà tổ chức đám cưới giả. Tiệc cưới gồm 50 bàn, tiền mừng cưới là 60.000NDT (khoảng 195 triệu đồng). Bố mẹ anh Châu phát riêng cho cô dâu phong bì mừng cưới khá dày, nhưng theo điều khoản của hợp đồng, cô Lệ phải trả lại phong bì này cho anh Châu.
Cô Lệ chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi cảm thấy anh Châu là người đàn ông đáng tin cậy. Anh nói rằng, sau khi chuyện này kết thúc, nếu đôi bên đồng ý có thể biến cuộc hôn nhân từ giả thành thật".
Kết thúc tuần trăng mật, cả hai sống tại nhà anh Châu một thời gian. Cô Lệ chia sẻ: 'Bố mẹ của anh đối xử với tôi rất tốt, họ còn mua áo quần cho tôi. Tôi và anh đã cố gắng diễn là cặp vợ chồng son hạnh phúc trước mặt mọi người'.
Sau đó, tính khí của anh Châu bắt đầu thay đổi, anh hiếm khi về nhà, mỗi lần về đều trong bộ dạng say khướt. 'Tôi hỏi bố mẹ của anh, nhưng họ không biết con trai của họ đi đâu. Có hôm tôi đói bụng và nhờ anh mua đồ ăn, anh đã mắng tôi xối xả. Trong thời gian này, tôi và anh có quan hệ tình dục khoảng 2 lần', cô Lệ ấm ức cho biết.
Đến ngày kết thúc hợp đồng, cô Lệ rời khỏi nhà anh Châu. Điều kì quặc là anh Châu trì hoãn thanh toán kết thúc hợp đồng cho cô Lệ. Không lâu sau, cô Lệ lần nữa tìm đến nhà nhưng không gặp anh Châu. Cô gọi điện đòi tiền nhưng anh Châu không trả, thậm chí còn trơ tráo hỏi mượn tiền của cô Lệ. Sau đó, anh Châu block cô Lệ trên mọi mặt trận khiến cô không thể liên lạc với anh.
Cô Lệ bày tỏ: "Tôi vốn có thể đến tận nhà anh ta đòi tiền, nhưng tôi không muốn vạch trần sự thật và muốn kết thúc mọi chuyện suôn sẻ. Nếu anh ta ngoan cố không trả tiền, tôi sẽ báo cảnh sát".
Tuy nhiên, luật sư đã chỉ ra lổ hỗng trong hợp đồng hôn nhân giả của cô Lệ. Đôi bên chỉ giao dịch bằng lời hứa suông, không có văn bản ký kết giấy tờ, hơn nữa cả hai người đã vi phạm chuẩn mực đạo đức hôn nhân. Luật sư cho biết, thân thể của mỗi người vốn không thể mang cho người khác thuê mượn, do đó hợp đồng hôn nhân giả hoàn toàn vô hiệu trước pháp luật, có khả năng cô Lệ sẽ mất trắng khoản tiền mà anh Châu đã thuê cô làm bạn diễn trong đám cưới giả của anh ta.
Theo Datviet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước