Bố mẹ vợ lên chơi, mẹ chồng quát một câu thông gia xấu hổ bỏ về
"Chồng em hôm ấy cũng bực mẹ, anh lên nhà đôi co với bà liền bị chửi láo toét, nghe vợ coi thường người đẻ ra mình rồi dọa đòi lại đất".
Sao nghĩ tới cái cảnh làm dâu của em nó chán tới vậy không biết, ở với mẹ chồng khiến em ngột ngạt không thở nổi các chị ạ.
Sau cưới vì không có điều kiện, chúng em buộc phải sống chung với mẹ chồng gần 3 năm trời. Cuộc sống của em lúc ấy không khác gì cảnh đi ở, thức khuya dậy sớm, ngày đi làm tối về phục vụ cơm nước nhà cửa cho 7, 8 con người từ bố mẹ, anh chị em chồng thế mà lúc nào cũng bị mắng rồi mang tiếng lười.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Sau khi em sinh con, bố mẹ chồng cắt cho miếng đất sau nhà để ra ở riêng. Hai vợ chồng đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền xây nhà.
Cứ nghĩ vậy là thoát cảnh sống chung với mẹ chồng ai dè thực tế chỉ là tách chỗ ở, còn mọi chuyện vẫn do một tay bà sắp xếp, định đoạt, vợ chồng em không được quyết định cái gì cả.
Vì đất là của bên nội cho nên mẹ chồng em lúc nào cũng nhận là nhà của bà. Thỉnh thoảng bà lại bảo không có bà, vợ chồng em chỉ ở đường ở chợ.
Thậm chí mẹ chồng còn yêu cầu chúng em ăn chung, hàng tháng có lương phải nộp tiền ăn cho bà đầy đủ.
Nhưng nghĩ tới cảnh chung đụng đó nên em nhất định phản đối, lúc đầu bà còn tỏ ra khó chịu rồi xỉa xói em, mãi sau đó mới thôi để gia đình em ăn riêng.
Về phần chồng em, anh quá hiền lành nên thành ra có phần nhu nhược. Mẹ nói gì anh chỉ vâng dạ gật đầu chứ không đưa ra ý kiến hay phản đối điều gì cả.
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ đẻ em lên thành phố ăn cưới, tiện rẽ vào thăm cháu. Ông bà định vào chơi một lúc rồi về ngay nhưng chồng em giữ lại bảo chẳng mấy khi ông bà lên thì ở lại ăn bữa cơm với các con các cháu cho vui. Chiều mát anh bắt xe cho về.
Ai ngờ, mẹ chồng em ngồi đấy đập phịch tay xuống bàn: “Anh dạo này vượt quyền nhỉ. Nhà này của ai mà dám tự tiện mời khách ở lại. Tôi là chủ, mời ai đuổi ai là quyền tôi”.
(Ảnh minh họa)
Bà nói xong đứng lên phủi quần về khiến cả bố mẹ em và 2 vợ chồng em ngồi ngây như tượng vì không thể tin nổi những gì tai vừa nghe thấy. Bố mẹ đẻ em ngượng quá nhất quyết bắt xe ôm ra bến về thẳng.
Chồng em hôm ấy cũng bực mẹ, anh lên nhà đôi co với bà một lúc liền bị chửi láo toét, nghe vợ coi thường người đẻ ra mình rồi dọa đòi lại đất. Thế là thôi, chồng em lại ngậm tăm quay về. Nghĩ mà chán kinh người các chị ạ.
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước