Bố trộn bột nếp vào bột gạo, thanh niên cầu cứu 'nhặt bao giờ xong?'

Thế mới thấy, dì ghẻ của Tấm ngày trước vẫn còn hiền chán vì thóc với gạo có nhằm nhò gì với 2 loại bột trên!

Ắt hẳn bạn đã từng nghe đến sự tích Tấm Cám với tình tiết kinh điển dì ghẻ của Tấm trộn thóc với gạo, bắt cô nhặt riêng mỗi thứ một bên mới cho đi dự hội. Thử thách khó nhằn ấy khiến Tấm khóc hết nước mắt nhưng may mắn sau đó có ông Bụt hiện lên trợ giúp.

Thế nhưng đó là truyện cổ tích! Còn ngoài đời rơi vào tình huống như Tấm thì chỉ có thể than trời mà thôi, điển hình như anh chàng trong câu chuyện dưới đây.

Bố trộn bột nếp vào bột gạo, thanh niên cầu cứu nhặt bao giờ xong?-1
Một giây trước thảm họa.

Chẳng là tranh thủ dịp nghỉ ở nhà chống dịch, anh chàng này trổ tài vào bếp nên mang bột ra phơi phóng. 

Không biết anh thanh niên định làm món ăn gì nhưng thấy chuẩn bị 2 khay bột. Một khay bột nếp, một khay bột gạo tẻ mới đi xay về và đặt phơi ở ngoài ban công.

Bố trộn bột nếp vào bột gạo, thanh niên cầu cứu nhặt bao giờ xong?-2
Ơ kìa bố...

Chỉ một lát sau đó, bố thanh niên đi lên, trông thấy. Thấy 2 loại bột trông chẳng khác nhau là bao nên ông quyết định đổ chung 2 khay vào làm 1 cho... đỡ chật chỗ. 

Rồi xong... Nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy, thanh niên chỉ còn biết khóc ròng đăng đàn hỏi dân tình: "Rồi có ai biết cách tách 2 loại bột này ra không?".

Bột gạo và bột nếp về cơ bản tương đồng về màu sắc như đều trắng đục nên nếu không để ý quả thực sẽ khó phân biệt. 

Bỗng dưng thanh niên lại hóa Tấm, nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ này bảo sao không khóc thét cho được đây. 

Bố trộn bột nếp vào bột gạo, thanh niên cầu cứu nhặt bao giờ xong?-3
Rồi cứu thế nào đây? 

Thế mới thấy, dì ghẻ của Tấm ngày trước vẫn còn hiền chán vì thóc với gạo có nhằm nhò gì với 2 loại bột trên!

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước như:

- Yên tâm cứ ngồi tách tới sáng mai không thì lâu hơn thế nào cũng ra.

- Nấu lên, chỗ nào dẻo quẹo thì là nếp, chỗ nào dẻo bình thường thì là tẻ.

- Cho chim nó hít hà chút thì may ra còn lựa được

- Tấm Cám phiên bản Cha đẻ

- Khóc đi bạn, biết đâu bụt hiện ra thì sao

- Gọi Cám đội mồ sống dậy nhặt cho, chứ Tấm không đủ trình nữa rồi.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/bo-lo-tron-bot-nep-vao-bot-gao-khien-thanh-nien-keu-cuu-het-hoi-n-276531.html

hi hữu thiết kế bá đạo Khóc thét

Tin tức mới nhất