Bố vợ gọi sang làm thịt vịt, rể út thẳng thừng đáp 'đến ăn cho là may'
Chàng rể út không những không làm thịt vịt còn nói những lời khó nghe khiến dân mạng vô cùng bức xúc.
Ở quê, mỗi dịp gia đình có cỗ bàn thì con cái trong nhà không kể dâu hay rể đều xúm vào nấu nướng, mỗi người mỗi việc cho nhanh. Đa số đàn ông thì làm mấy khâu chuẩn bị, phụ nữ thì vào bếp. Ở quê, các nam thanh niên thường nấu ăn rất khéo.
Thế nên chuyện bố vợ gọi con rể sang nấu nướng cũng là chuyện rất đối bình thường. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một nam thanh niên được cho là rể út được bố vợ gọi sang làm thịt vịt. Thanh niên này không những không làm còn nói lời khó nghe "đến ăn cho là may" khiến dân mạng bức xúc.
Bài viết được chia sẻ bởi người hàng xóm được mời sang ăn cỗ. Bức xúc với thái độ của cậu con rể út, người này đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội.
Tình huống dở khóc dở cười này khiến nhiều người phản ứng. Thanh niên không những không làm còn đứng "chỉ tay năm ngón" khiến nhiều người nóng mắt. Đúng là công việc làm thịt vịt không hề đơn giản vì vịt nhặt lông rất khó nhất là lông tơ. Thế nhưng không biết làm thì cậu con rể út cũng không nên nói như vậy.
Trước phản ứng của bố vợ, rể út đã lên mạng thanh minh rằng thời nay, thanh niên mấy người biết làm thịt vịt. Dòng trạng thái này cũng nhằm chữa cháy cho sự lười biếng của mình.
Rể út lên mạng thanh minh sau khi bị phán xét
Dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng thông qua việc này, chúng ta đã học được thêm một bài học về lối ứng xử với gia đình nội ngoại đôi bên. Bố mẹ bên nào cũng là bố mẹ, cần nhất là sự tôn trọng. Dù biết làm hay không thì cũng nên nói những câu mát lòng mát dạ, đừng ăn nói thiếu lịch sự để mất tình cảm đôi bên.
Nếu anh con rể trong câu chuyện thực sự có thái độ như vậy khi anh em khác xúm vào làm giúp bố thì cần xem lại ngay bản thân mình.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
28 phút trước
-
58 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước