- Có thể nói chưa từng có bộ phim nào trong lịch sử phim truyền hình xứ sở kim chi có nhiều cảnh hôn đến như vậy cứ mỗi tập phát sóng lại có ít nhất một cảnh hôn.
Bộ phim truyền hình đặc sắc của đài SBS, It’s OK that’s love (tựa Việt: Chỉ có thể là yêu) vẫn đang lên sóng vào mỗi tối thứ 4, 5 (tại Hàn Quốc) đang dần đi đến hồi kết với những nút thắt bất ngờ đến khó tin đang dần được tiết lộ và sự thăng hoa trong tình cảm của cặp đôi nhân vật chính, anh chàng nhà văn nổi tiếng bị chứng “rối loạn ám ảnh cưỡng chế” và cô nàng bác sĩ khoa tâm thần bị “ám ảnh sex” đang lên đến đỉnh cao.
Bộ phim It’s OK that’s love không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về tình yêu nó là sự khái quát cuộc sống của con người với những vấn đề không ai không mắc phải, những bệnh tật tiềm tàng phát sinh từ sự bức bách của cuộc sống. Nỗi đau thể xác mà nguyên nhân sâu xa là sự mất mát về tâm lý về tâm hồn vì vậy mỗi một con người mỗi một bệnh nhân cần được chữa trị, được yêu thương và nâng đỡ nhau để cùng trải qua bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống mà phương thuốc đơn giản nhất, hữu hiệu nhất chính là tình yêu.
Các nhân vật trong bộ phim mà đặc biệt là cặp đôi nhân vật chính luôn trao nhau những nụ hôn. Đó là cách thể hiện tình cảm rõ ràng trực tiếp nhất. Sự tiếp xúc thân thể làm con người cảm thấy gần nhau hơn, những mối dây liên kết dần được thiết lập và từ đó cánh cổng trái tim dễ dàng rộng mở , đó sẽ là bước đầu tiên cho sự hiểu nhau.
Điểm nổi bật của bộ phim là tài năng của biên kịch Noh Hee Kyung - tác giả Gió mùa đông năm ấy đã xây dựng một kịch bản chặt chẽ, và toàn bộ ekip thực hiện đã biến một bộ phim không ngại ngần đề cập đến vấn đề tình dục và có vô số cảnh hôn nhưng không có sự gượng gạo hay dung tục mà rất tự nhiên như chính những gì vốn có của cuộc sống. Và đó “chỉ có thể là yêu”.
Cặp đôi oan gia đã trao nhau nụ hôn đầu khá “đau đớn” vào cuối tập 3 khi anh chàng nhà văn điển trai Jang Jae Yeol (Jo In Sung) cưỡng hôn nữ bác sĩ xinh đẹp Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) và khiến cô “chết đứng”. Hành động tấn công táo bạo của anh đã kết thúc bằng 1 cái tát nảy lửa từ phía người đẹp.
It's Okay, That's Love tập 3: nụ hôn đầu của Jae Yeol và Hae Soo
Tập 5 của It's Okay, That's Love kết thúc bằng một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn của 2 nhân vật chính. Cảnh quay dưới nước đẹp như mơ và nụ hôn nóng bỏng kéo dài “được chấp nhận” bởi chính người đẹp Hae Soo (Gong Hyo Jin)báo hiệu sự bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.
Jae Yeol: "Tôi hôn em bởi vì tôi thích em đấy".
Trong tập 7 Hae Soo và Jae Yeol đã chính thức trở thành một cặp. Ngay đầu phim, Jae Yeol đã trao cho Hae Soo một nụ hôn mà không bị cô đẩy ra hay cưỡng lại.
Chỉ riêng trong tập 8 của "It's Okay, That's Love", khi họ cùng nhau đi du lịch đến Okinawa, Nhật Bản, hai nhân vật của Jo In Sung và Gong Hyo Jin đã có 3 cảnh hôn vừa đáng yêu vừa nóng bỏng.
Ở cảnh hôn đầu tiên, đó là khi Hae Soo và Jae Yeol cùng thảo luận về vấn đề ham muốn và chuyện ngủ cùng nhau. Trong khi Jae Yeol rủ Hae Soo ngủ chung phòng thì cô từ chối. Ngay sau đó, Hae Soo bất ngờ hôn Jae Yeol khiến anh "chết đứng" mất vài giây. Sau đó, anh cũng nồng nhiệt đáp lại cô.
Ở cảnh hôn thứ hai, đó là khi họ đang ngồi nói chuyện lúc đó, dường như để "trả đũa" nụ hôn hôm trước khiến mình đứng tim, Jae Yeol cũng bất ngờ hôn lại Hae Soo và tranh thủ "ăn ké" đá bào trong miệng cô. Tuy nhiên, Hae Soo lại cáu kỉnh mắng Jae Yeol: "Anh đang làm gì đấy?", đồng thời giận dỗi ném đi số đá bào đang ăn dở khiến Jae Yeol ngạc nhiên vì không hiểu nổi tâm lý phụ nữ.
Nụ hôn thứ 3, ngọt ngào và cũng nóng bỏng nhất là khi Jae Yeol đi tắm biển đêm, Hae Soo chạy ra gọi anh. Khi anh lên bờ, giữa không gian thơ mộng của biển đêm, Jae Yeol đã hôn Hae Soo ngọt ngào và cô cũng nhiệt tình đáp lại.
Cảnh hôn này kéo dài cho đến tập 9 và “nóng" hơn nữa khi Jae Yeol còn nhẹ nhàng cởi áo người yêu, đặt cô nằm xuống bãi cát và tiếp tục hôn cô. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng hỏi cô rằng "Em ổn chứ?" mỗi khi gần gũi vì sợ cô bị tổn thương.
Tập 11 của It's Okay, That's Love lại tiếp tục mang tới cho khán giả những màn diễn tình tứ ngọt ngào của Jo In Sung - Gong Hyo Jin trong vai cặp đôi nhà văn - bác sĩ: Jae Yeol - Hae Soo. Có 2 nụ hôn vô cùng đáng yêu và một màn... cầu hôn bất ngờ diễn ra trong tập này.
Sau khi Jae Yeol thức trắng đếm để làm việc Hae Soo tặng Jae Yeol nụ hôn buổi sáng ngọt ngào
Đoạn kết tập 11 It's Okay, That's Love, khiến khán giả bất ngờ khi Jae Yeol đột ngộ "rủ" Hae Soo kết hôn lúc anh đang lái xe, Hae Soo đã bị sốc và rủ người yêu đi uống rượu để “chấn chỉnh” người yêu và tìm hiểu nguyên nhân khiến anh cầu hôn cô. Và khi Hae Soo thắc mắc Jae Yeol đã trả lời: "Vì anh yêu em!".
Diễn biến bộ phim sẽ tiếp tục được tiết lộ khi lên sóng vào tối thứ 4,5 hằng tuần trên sóng đài SBS (Hàn Quốc).