Bổng lộc phi tần nhà Thanh có gì mà dàn hậu phi tranh sủng đến chết?
Nhìn vào bảng lương bổng này, bảo sao các phi tần không "đổ máu" để tranh sủng cơ chứ.
Với những ai yêu thích các bộ phim Hoa ngữ chắc chắn không thể không biết đến thể loại phim Cung đấu.
Mô tuýp chung của thể loại phim này là những đấu đá chốn hậu cung, tranh sủng của các phi tần bên cạnh hoàng đế. Vậy tại sao họ phải tranh sủng quyết liệt như vậy?
Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc truyền tay nhau một bức ảnh hé lộ mức “lương” hàng năm của các nữ nhân bên cạnh Hoàng đế nhà Thanh thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Hóa ra đây chính là lý do khiến dàn hậu cung sẵn sàng đổ máu để tranh sủng của Hoàng thượng.
Mức lương theo cấp bậc của dàn hậu cung (Ảnh: Sạp báo Hoa Ngữ)
Theo quy chế của Thanh cung, hậu cung của các vị Hoàng đế chỉ được phép bao gồm 1 Hoàng hậu, 1 Hoàng Quý phi, 2 Quý phi, 4 Phi, 6 Tần còn các vị trí thấp hơn như Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng thì không giới hạn số lượng.
Vào thời nhà Thanh, khi chế độ quản lý hậu cung đã đạt tới mức hoàn thiện và chặt chẽ nhất, thì đời sống chi tiêu của những phi tử nơi cung cấm cũng được quy định hết sức rạch ròi.
Mỗi năm, ngoài nhu yếu phẩm, các phi tần còn nhận được nhận bổng lộc khác nhau tùy theo cấp bậc.
Cụ thể, hoàng hậu có địa vị cao nhất hậu cung sẽ được nhận bổng lộc hàng năm khoảng 1000 lượng bạc, ước tính khoảng 400.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,3 tỷ đồng).
Mức thu nhập này ở thời bấy giờ có thể nói là ăn sung mặc sướng, “cả họ được nhờ”.
Hoàng hậu có thu nhập cao nhất hậu cung
Hưởng mức đãi ngộ cao thứ hai là Hoàng Quý phi. Những nhân vật được ví như "Phó Hoàng hậu" trong cung sẽ được hưởng 800 lượng bạc mỗi năm, tương đương khoảng 320.000 NDT/năm (khoảng 1 tỷ đồng).
Xếp sau Hoàng Quý Phi là Quý phi. Các vị Quý phi trong hậu cung Thanh triều mỗi năm được cấp phát 600 lượng bạc làm bổng lộc, tương đương khoảng 240.000 NDT/năm (khoảng 800 triệu đồng).
Với những người ở tước vị Phi tử sẽ bắt đầu có sự phân hóa rõ hơn khi chỉ nhận được bổng lộc bằng một nửa so với Quý phi là 300 lượng bạc, tương đương 120.000 NDT/năm (khoảng 400 triệu đồng).
Trong khi đó, những người thuộc hàng Tần thường được cấp phát 200 lượng bạc mỗi năm, tương đương 80.000 NDT/năm (khoảng 268 triệu đồng).
Tiếp theo là vị trí Quý nhân. Quý nhân trong hậu cung Thanh triều mỗi năm được cấp 100 lượng bạc làm bổng lộc, tương đương 40.000 NDT/năm (xấp xỉ 134 triệu đồng).
Xếp dưới Quý nhân là các Thường tại. Những người thuộc hàng Thường tại nhận bổng lộc mỗi năm chỉ vỏn vẹn 50 lượng bạc trắng, tương đương 20.000 NDT/ năm (xấp xỉ 67 triệu đồng).
Dàn hậu cung luôn đấu đá nhau để tranh sủng của Hoàng thượng
Ngoài các bổng lộc này thì một nữ nhân bên cạnh hoàng thượng khi nhận được sủng ái chắc chắn sẽ đem lại vinh quang cho gia tộc. Từ đó cha mẹ, anh em trong nhà cũng sẽ được nhờ, được thăng quan, tiến chức.
Chính vì thế, không ít gia đình muốn tiến cử con gái vào cung để được đổi đời. Một khi đã vào cung rồi các cô gái đều muốn nắm chắc cơ hội này. Chính vì thế, việc xuất hiện các màn cung đấu trong phim cũng là điều dễ hiểu.
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước