Trận đấu quyết định tại bảng E World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Đức và Ecuador sáng 26/6 đã bùng nổ tranh cãi ngay từ những phút đầu tiên. Tình huống mở tỷ số của Leroy Sane đang trở thành tâm điểm mổ xẻ của truyền thông quốc tế, đặc biệt là làn sóng phản đối dữ dội từ phía đại diện Nam Mỹ.

Ngay ở phút thứ 2 của cuộc chạm trán đầy duyên nợ trên đất Mỹ, tuyển Đức đã dội một gáo nước lạnh vào đối thủ bằng bàn thắng chớp nhoáng của Leroy Sane.

Phát súng sớm không chỉ làm nổ tung khán đài mà còn đi vào lịch sử khi trở thành một trong những pha lập công nhanh nhất của "Cỗ xe tăng" tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, niềm vui của người Đức lại là nỗi bất bình lớn của các cầu thủ Ecuador.

Tranh cãi nổ ra từ tình huống tranh chấp dẫn đến bàn thắng. Tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlović bên phía tuyển Đức đã có pha áp sát và đoạt bóng trong chân của Pedro Vite (Ecuador) trước khi kiến tạo cho Sané dứt điểm hạ gục thủ thành Hernán Galíndez. Sẽ không có gì đáng nói nếu pha quay chậm không cho thấy chân của Pavlović đã giơ lên rất cao, ngang tầm đầu của cầu thủ đối phương trong nỗ lực cướp bóng.

gettyimages 2282791620 1024x1024
Tình huống cầu thủ Đức cao chân gây tranh cãi (Ảnh: Getty)

Ngay lập tức, ban huấn luyện và các cầu thủ Ecuador đã vây lấy trọng tài chính Tori Penso để khiếu nại. Trên sóng Radio MARCA, các chuyên gia và bình luận viên cũng chia sẻ góc nhìn đồng điệu với đại diện Nam Mỹ. "Tôi thấy đó rõ ràng là một lỗi" – một bình luận viên quả quyết, nhận định rằng đây là tình huống phạm lỗi nguy hiểm, lỗi cao chân và bàn thắng đáng lẽ phải bị hủy bỏ. Làn sóng giận dữ nhanh chóng lan mực sang các nền tảng mạng xã hội, nơi người hâm mộ Ecuador gọi quyết định công nhận bàn thắng là một sự "bất công" lớn.

Mặc dù vậy, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và xem xét kỹ lưỡng cấu trúc pha bóng, trọng tài Tori Penso vẫn giữ nguyên quyết định. Tổ trọng tài xác định động tác của Pavlović chỉ là một pha tranh chấp bóng nhanh mang tính chất cơ học, không cố ý triệt hạ hay gây nguy hiểm trực tiếp đến an nguy của đối phương. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đức chính thức được công nhận.

gettyimages 2282788283 1024x1024
Cầu thủ Đức chỉ phải nhận 1 thẻ vàng (Ảnh: Getty)

Dẫu phải chịu một bàn thua sớm đầy uất ức, bản lĩnh của "La Tri" đã được chứng minh đúng lúc. Không hề suy sụp, đoàn quân Nam Mỹ vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 7 phút sau đó nhờ công của Nilson Angulo. Đến phút 77, Gonzalo Plata sắm vai người hùng với cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng lội ngược dòng đầy cảm xúc 2-1 cho Ecuador.

Ba điểm nghẹt thở trước nhà cựu vô địch thế giới không chỉ giúp Ecuador chính thức giành tấm vé danh giá bước vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo Người Đưa Tin