Cả đời phụ nữ không sợ bị phản bội nếu nắm chắc 4 bí kíp 'lật tẩy' đàn ông
Lời nói thật sẽ có tốc độ bình thường, không nhanh không chậm. Nhưng với người nói dối, họ có xu hướng nói chậm một cách bất thường.
Hành động đưa tay che miệng
Đây chính là một hành động dễ bắt gặp ở đứa trẻ khi chúng không muốn nói ra điều gì đó. Hành động này sẽ kéo dài và xuất hiện ở người trưởng thành và mang ý nghĩa tương tự như thế.
Khi đối phương thực hiện động tác đưa vài ngón tay hay cả bàn tay lên gần miệng thì chứng tỏ họ đang không muốn nói ra việc gì đó. Cử chỉ này có thể được ngụy trang bằng việc giả ho, vuốt râu.
Nụ cười kéo dài quá 6 giây, chắc chắn người ấy đang nói dối
Thực tế, đàn ông càng cười nhiều càng gây thiện cảm cho phụ nữ và khiến họ dễ dàng tin tương. Nhưng nếu đàn ông muốn che đậy điều gì đó, hoặc nói dối thì họ sẽ dùng cách chính là cười nhiều hơn.
Cách để nhận biết đâu là nụ cười chân thật, đâu là nụ cười dối trá. Nụ cười tự nhiên chỉ kéo dài 2 - 4 giây còn nụ cười giả tạo thường kéo dài quá 6 giây.
Thay đổi tốc độ nói chuyện một cách bất thường
Lời nói từ một người nói thật sẽ có tốc độ bình thường, không nhanh và cũng không chậm. Nhưng với người nói dối, họ sẽ có xu hướng nói chậm một cách bất thường. Bởi vì lúc này họ đang dùng bộ não phân thích để bịa ra một câu chuyện nào đó để bạn tin.
Hơn nữa nếu nói chuyện mà đối phương đẩy nhanh tốc độ nói, càng chứng tỏ họ đang che giấu.
Cử động của ánh mắt
Trong giao tiếp, ánh mắt chính là điểm dễ nhận biết nhất để có thể độc vị một kẻ nói dối. Hãy chú ý đến những biểu hiện như mắt đảo liên tục, chớp mắt nhiều lần chứng tỏ họ đang nói dối.
Người bình thường chớp mắt khoảng 5,6 lần một phút hoặc sau mỗi 10 đến 12 giây. Tuy nhiên, khi một người bị căng thẳng do phải nói dối, họ sẽ có biểu hiện chớp mắt liên tục. Phụ nữ nhất định phải cẩn thận nhé.
Theo Khoevadep
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
39 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước