Cả nhà người yêu xanh mặt khi thấy thanh niên đi dép tổ ong ra mắt 'cưỡi' xế sang
Bước ra khỏi nhà bạn gái, anh chàng đúng chuẩn chủ tịch giả nghèo khi đường đường chính bước lên xế hộp sang trọng.
Câu nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ám chỉ đánh giá một con người nên quan tâm đến phẩm chất hơn vẻ bề ngoài của họ, nhưng ở thời buổi 4.0 người ta lại cho rằng "mặt tiền" quyết định đến "nội dung". Chàng trai trong câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ điển hình của chân lý "một phút tuềnh toàng, cả đời mang tiếng".
Anh chàng kể lại như sau:
"Hôm qua mình đang làm ở ngoài vườn thì người yêu gọi lên nhà ăn cơm cúng rằm. Vì vội nên mình không kịp thay quần áo, vẫn đi nguyên đôi dép tổ ong và quả quần làm vườn. Lên tới nơi thì thấy cả họ hàng nhà người yêu đang ngồi ăn uống đông đủ.
Ban đầu mình định bụng vòng xe về nhà thay bộ quần áo cho lịch sự, nhưng lên đến nơi rồi thì lại ngại đi về. Vừa vào mâm cơm, gia đình người yêu bắt đầu bàn tán về mình. Họ hàng nhà người yêu còn bảo ăn mặc như mình chắc chỉ làm nông dân hoặc làm thuê. Mấy ông anh họ người yêu còn nghĩ mình đi làm xe ôm, mình mời rượu còn không thèm tiếp".
Ngỡ "kênh mương" hóa ra lại tương đương với "bể nước". (Ảnh: Tổ Lái).
Vẻ bề ngoài có phần lôi thôi khiến anh chàng bị cả nhà người yêu mang ra "mổ xẻ". Nhưng trong những giờ phút quyết định, hãy chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Bước ra khỏi nhà bạn gái, anh chàng dường như đúng chuẩn chủ tịch giả nghèo khi đường đường chính bước lên xế hộp sang trọng, đắt tiền.
"Đến lúc này, mấy bà cô bên nhà người yêu mới biết mình là chủ của cả cái vườn cây. Lúc đấy lại quay ra nói rằng mình là người giản dị, thật thà".
Chia sẻ của "chủ tịch giả nghèo" nhanh chóng nhận về nhiều lượt bình luận, đánh giá từ cộng đồng mạng. Nếu nhiều người đồng tình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì số khác nhận định, dù gì cũng nên mặc gọn gàng đến nhà bạn gái nhằm thể hiện phép lịch sự thay vì nhếch nhác như vậy.
Đức Chung: "Quá là điều bình thường, tôi vẫn ăn mặc theo kiểu thoải mái nhất để làm việc đấy, nhìn qua thì thấy nghèo đói nhưng trên thực tế nghèo thật, dám lái mỗi con Mẹc sương sương thôi".
Thanh Bình: "Mấy ông toàn nói thế. Nhìn bề ngoài thì nghèo thật chứ ông đã nhìn vào ví chưa, như tôi thì nhìn bề ngoài rách rách chứ trong túi chả có đồng nào thật".
Công Lương: "Sống sao thoải mái là được hơi đâu làm vừa lòng thiên hạ".
Văn Vũ: "Giàu nghèo chưa nói. Ông giản dị cũng được, nhưng ít nhất đến nhà người yêu chơi, có cả gia đình nhà người ta thì cũng nên ăn mặc cho nó gọn gàng chứ. Đâu cần phải đồ hiệu sang chảnh, miễn sao trông gọn gàng đừng nhếch nhác, đó mới là tôn trọng người yêu của ông".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
4 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước