Cả nhà vây quanh em bé mới sinh, người chồng khiến vợ ngỡ ngàng
Trong khi tất cả mọi người đều chú ý tới em bé sơ sinh, người chồng lại có hành động khiến vợ bất ngờ.
Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc rơi nước mắt khi nghe vợ kể lại trải nghiệm đau đớn lúc sinh nở đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động, bất ngờ.
Theo tờ SCMP đưa tin, vào ngày 11/3/2023 vừa qua, một người phụ nữ họ Phí, sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Sau khi "mẹ tròn con vuông", cô Phí và em bé được chuyển đến phòng riêng để hồi phục sức khỏe trước khi xuất viện về nhà.
Khi ấy, tất cả các thành viên trong gia đình cô Phí và gia đình nhà chồng đều có mặt tại bệnh viện để thăm 2 mẹ con.
Trong đoạn video mà cô Phí đăng tải lên mạng xã hội, cô đang nằm trên giường bệnh, còn em bé đang nằm trong nôi ở ngay bên cạnh.
Mẹ của cô Phí và bố mẹ chồng đều vây quanh đứa cháu vừa chào đời, vui mừng khôn xiết khi nhìn đứa trẻ đáng yêu nằm trong nôi, bận bịu chăm sóc và dỗ dành cháu, hết thay bỉm lại đến cho ăn.
Trong khi đó, chồng của cô Phí lại có thái độ trái ngược. Thay vì quấn quýt bên con như lẽ thường, anh ấy lại ngồi bên giường bệnh của cô Phí, tỏ ra vô cùng quan tâm và lo lắng cho vợ.
Vì biết con mình đã có các ông các bà chăm sóc, người chồng chủ yếu quan tâm đến sức khỏe của cô Phí sau khi sinh con.
"Anh ấy là người duy nhất di chuyển chiếc ghế đẩu và ngồi bên cạnh tôi. Anh ấy cứ hỏi tôi về những gì tôi đã trải qua trong phòng sinh", cô Phí kể lại.
Khi cô Phí giải thích cho chồng nghe về những nỗi đau và vất vả mà mình vừa trải qua khi sinh con, anh ấy vô cùng chăm chú lắng nghe. Cô Phí nói: "Anh ấy suy sụp tinh thần vì nỗi đau mà tôi phải trải qua khi sinh con". Thậm chí, người chồng còn rơi nước mắt, liên tục lấy tay gạt nước mắt khi nghe cô Phí nói.
Cô Phí cho biết cô đã rất ngạc nhiên trước thái độ của chồng, đồng thời cũng xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của anh, hạnh phúc khi cưới được một người chồng tuyệt vời như thế. "Cảm ơn chồng đã ở bên tôi khi tôi cần nhất", cô Phí chia sẻ.
Ngay sau khi câu chuyện của cô Phí được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã thu hút sự quan tâm lớn và nhiều ý kiến của cộng đồng mạng:
"Hãy yêu thương vợ và biết ơn mẹ mình nhé. Bà ấy cũng đã chịu đựng nỗi đau giống như vợ bạn khi sinh con".
"Tôi vô cùng ghen tỵ với người phụ nữ này khi lấy được một người chồng tốt như thế".
"Sinh nở là khoảnh khắc người phụ nữ đặt cược cả tính mạng của mình để một đứa trẻ chào đời, nên cô ấy vô cùng cần người ở bên chăm sóc, động viên. Người phụ nữ này thật may mắn và hạnh phúc"...
Theo Người Đưa Tin
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước