Cả tuổi thanh xuân đi bê tráp, cô gái bàng hoàng nhận ra sự thật bất ngờ
Một câu chuyện có phần đau lòng mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn hối hận không thôi bởi ngày đó mình đã quá tắc trách…
Tôi coi chuyện mình gặp lại anh trong lần bê tráp thứ hai ở đám cưới của một người bạn chính là cái duyên và từ đó tôi đem lòng mến mộ. Cả tuổi thanh xuân của tôi dùng để đi bê tráp cho bạn bè, người thân thậm chí là đi bê thuê để lấy phong bao lì xì. Nói không quá thì phải đến 100 lần lận tôi trở thành cô gái bê tráp chuyên nghiệp. Mâm cao cỗ đầy thế nào tôi cũng có thể đỡ được. Nhiều người còn trêu tôi “Có kinh nghiệm thế rồi thì đỡ mâm đầu đi, mâm đó nặng lắm, chúng tao không đỡ nổi đâu”.
Người đàn ông tôi mến mộ ấy đẹp trai, phong độ, có nụ cười tỏa nắng. Nhưng lòng tôi lại hổ thẹn vì so với anh nhan sắc của tôi thua xa nhiều. Tôi không dám tới gần để bắt chuyện. Lần nào nhìn thấy anh là mặt tôi cũng đỏ ửng lên rồi thẹn thùng quay đi. Ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi có chút hoang mang, sợ sệt. Đứa cón gái kinh nghiệm bê tráp dày dặn như tôi lại cũng bị hèn trước đàn ông vậy sao?
Có lúc tôi tâm sự với bạn và đánh liều xin số điện thoại để tối về nhà nhắn tin cho anh nhưng phần vì sĩ diện, phần vì sợ… tôi đã không dám nữa.
Lần thứ hai đó tôi gặp lại anh, tôi có đó là một cái duyên kì ngộ. Mà lần nào bê tráp tôi và anh cũng bê chung mâm, đó chẳng phải là duyên thì là gì?
Nhưng những cô gái khác xinh hơn tôi cũng quấn lấy anh, nói chuyên vui vẻ còn tôi chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn anh từ phía sau. Những tấm phong bao chúng tôi trao cho nhau làm tôi tưởng tượng ra cảnh uống rượu giao bôi như hôn lễ cổ, tôi mong được làm bạn gái của anh…
Nhưng người ta nói quá tam ba bận, đến lần thứ 3 anh chủ động gọi cho tôi đi bê tráp của người bạn vì đội hình gái bên đó thiếu một người, tôi đã khước từ. Tôi cứ thích anh như vậy mà lại không dám mở lời, không dám nói rằng “em thích anh”. Tôi hỏi anh sống ở đâu, làm gì, công việc thế nào, anh đều nói… Anh cũng hỏi han tôi ấy vậy mà… tôi lại nhút nhát đớn hèn khi có một lần duy nhất nhìn thấy người con gái khác ở phòng trọ nhà anh, ăn cơm cùng anh.
3 năm trôi đi, tôi cũng quên mất người đàn ông trong mộng tưởng. Các mối quan hệ mới và công việc cuốn tôi vào vòng xoáy. Tôi thậm chí còn quên mất mình bao nhiêu tuổi, sao chưa lấy chồng. Mỗi lần nhận thiệp cưới của bạn bè, tôi lại cười trừ “bao giờ mới đến lượt mình”. Rồi lại giật mình nhớ lại quãng thời gian “oanh tạc” mình đã từng “chinh chiến” bao nhiêu đám cưới, đám hỏi. Rồi tôi lại nhớ tới anh…
Lần đó về nhà vì buồn nên tôi đã lục tìm lại những kỉ niệm xưa cũ. Con gái mà, khi thấy người ta gửi thiệp hồng trong lòng lại dậy sóng, lại thấy cô đơn và rồi lại tìm kỉ niệm để gặm nhấm. Tôi vẫn còn bức hình của anh ngày đó do tôi chụp trộm và cả một xấp phong bao lì xì bê tráp. Nhìn ra thì cũng phải đến cả trăm lượt chứ chẳng ít gì.
Ngồi lục lại từng tấm phong bao, tôi hốt hoảng khi nhận ra một sự thật không thể ngờ được. Mấy năm về trước tôi đã không màng đến nó mà chỉ moi mấy đồng lì xì. Bây giờ thì tôi mới tá hỏa, trong tấm phong bì ấy có 2 bức thư nhỏ chính là do anh viết. Anh cho tôi số điện thoại, lịch hẹn hò và… nói muốn làm quen với tôi. Tấm phong bao thứ 2, anh nói anh thích tôi và mong muốn có cơ hội được tìm hiểu vì anh say đắm đôi mắt ướt át đầy nội tâm của người con gái như tôi…
Nhìn vào dòng chữ cũ, mắt tôi như nhòe đi. Có chuyện này thật sao. Chính là số điện thoại của anh mà tôi đã cố xin của một người bạn, chính là anh. Vậy mà ngày đó tôi còn ngại ngần nghĩ anh không thích mình, ngày đó tôi còn xấu hổ vì tự cao của người con gái mà tuột mất cơ hội được ở bên cạnh anh.
Giờ thì… gần 30 tuổi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai, vẫn là kiếp nhận thiệp hồng của người khác. Bao giờ mới tìm được người như ý, bao giờ mới muốn lấy chồng? Đấy, con gái ạ, đã yêu thì phải nói, đã thích thì phải thổ lộ vì cơ hội sẽ chẳng đến lần thứ 2…
Bảo Nhi
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
50 phút trước