Cách chấm dứt nỗi đau đớn khi yêu đơn phương một người chính là… tỏ tình
Bạn đã bao giờ yêu đơn phương một ai đó và rồi đau khổ khi người ấy không màng đến bạn hoặc cảm thấy họ đã có người khác trong lòng?
Nếu bạn nói là chưa thì quả thật bạn là người quá xuất sắc, luôn được người khác theo đuổi, tán tỉnh hoặc bạn chính là người may mắn khi dành tình cảm cho ai thì người ấy cũng đáp lại tấm lòng của bạn.
Nỗi khổ trong tình yêu chính là yêu một người mà không được đáp lại. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn khi bạn biết rõ người ấy có người khác nhưng trong lòng vẫn không thể nào ngừng yêu.
Có người còn cả tuổi xuân dành tình yêu cho một người và dù biết người ấy không có người nào khác nhưng lại không dám thổ lộ. Và rồi cơ hội này đến, cơ hội khác qua, bạn vẫn không thể nào mở lời. Cho đến một ngày khi bạn đủ dũng khí để nói ra điều đó thì cũng là lúc người ấy công bố đã có người yêu. Còn nỗi đau nào hơn thế. Có hối hận thì cũng đã muộn màng. Bạn đau khổ dằn vặt mình vì sao ngày đó không nói sớm, để đến khi đủ dũng khí mở lời thì họ đã không còn là người cô đơn nữa.
Con tim khổ đau biết bao nhiêu khi nhìn thấy người mình thích mà không được ở gần, không được ôm ấp, nói lời ngọt ngào như bao người khác. Đau đớn biết bao nhiêu khi bạn lo lắng nếu nói ra tình cảm của mình với người ấy, bạn sẽ vĩnh viễn mất họ ngay cả tình cảm bạn bè. Nếu cuộc sống này cứ mãi sợ hãi như vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu.
Yêu đơn phương là mối tình khổ đau nhất, yêu đơn phương là sự dằn vặt lớn nhất của con tim. Cách tốt nhất để chấm dứt mối tình đau khổ ấy chính là… tỏ tình.
Vì chỉ khi tỏ tình bạn mới thực sự biết được trong lòng người ấy có ai khác không, người ấy có dành tình cảm cho mình không. Nếu không nói ra được tình yêu của bạn mà đối phương cũng giống như bạn, liệu có phải cả hai đã bỏ phí cả một quãng thời gian dài bên nhau vì sự tự tôn và ngại ngùng? Đừng bao giờ để điều đó xảy ra, hãy tỏ tình khi chưa quá muộn.
Và giá như người ấy không hề yêu bạn, bạn cũng có thể nhẹ nhàng ra đi, bỏ lại người mình thích phía sau cuộc đời. Bạn sẽ mãi mãi không phải ân hận vì ngày đó mình yêu mà không nói lời nào. Bạn có quyền vui, quyền cười hạnh phúc và mãn nguyện cầu chúc cho họ hạnh phúc bên người khác.
Đừng sợ, hãy dũng cảm lên, tỏ tình để chấm dứt mối tình đơn phương dai dẳng, có như vậy bạn mới thực sự là chính mình.
Bạch Dương
Theo Vietnamnet
-
15 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước