Cách để vượt qua 'cú sốc' sau khi chia tay
Mặc dù chia tay rất khó khăn và gây đau đớn nhưng vẫn có những cách lành mạnh để phục hồi, đối phó và bước tiếp.
Trưởng thành và gắn kết trong tình yêu có nghĩa là mở lòng với một người khác, với mong muốn, nhu cầu, mục tiêu và ước mơ của họ. Sự gần gũi này ảnh hưởng đến việc hai bạn cùng nhau đi chung một hướng. Vậy nên chia tay cũng đồng nghĩa là xóa bỏ kết nối này và chấm dứt lối sống quen thuộc này.
Mặc dù chia tay rất khó khăn và có khả năng gây đau đớn nhưng vẫn có những cách lành mạnh để phục hồi, đối phó và bước tiếp. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn vượt qua cú sốc hậu chia tay và các dấu hiệu cho thấy bạn đang trên con đường phục hồi sau tổn thương.
Khi bạn hồi phục sau chia tay, đừng vội vàng làm mọi thứ (Ảnh minh họa)
5 mẹo giúp bạn vượt qua cú sốc hậu chia tay
Những mối quan hệ lãng mạn mang lại cảm xúc mãnh liệt thường vượt quá sự logic và những quy luật thông thường. Khi sự kết nối này kết thúc, ngay cả khi kết thúc một cách tốt đẹp thì vẫn sẽ đọng lại một chút gì đó buồn. Chia tay thường được so sánh với vết thương về mặt thể xác
Khi bạn hồi phục sau chia tay, đừng vội vàng làm mọi thứ, thay vào đó hãy cho bản thân thời gian để “cài đặt” lại, nạp năng lượng và tập trung cho tương lai.
Mặc dù mỗi người sau khi chia tay đều sẽ buồn và có cách đối mặt với nỗi đau khác nhau nhưng 5 bước sau đây có thể giúp bạn trong việc hồi phục tinh thần một cách khỏe mạnh:
Dành thời gian nghỉ ngơi: Đừng cảm thấy như bạn phải kìm nén cảm xúc của mình, đặc biệt là ngay sau khi chia tay. Thay vào đó, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và dành cho bản thân không gian riêng tư để khóc, la hét và trút hết muộn phiền.
Xả ra: Tâm sự những câu chuyện về cuộc chia tay có thể chữa lành cảm xúc vì nó giúp bạn hình dung cảm giác một cách rõ ràng và hình thành quan điểm về những gì đã xảy ra.
Nhìn lại bản thân: Dành thời gian để nhớ lại xem bạn từng là ai khi chưa bước vào một mối quan hệ. Hãy nghĩ về những góc khuất mà bạn có thể đã bỏ qua và nuôi dưỡng chúng, nó có thể bao gồm sở thích, các mối quan hệ bạn bè và ước mơ trong tương lai.
Thỏa mãn bản thân: Tự chăm sóc, nuông chiều bản thân chẳng hạn như mua sắm, đi spa, cắt tóc hoặc nhấm nháp đồ ngọt,... bất cứ điều gì giúp bạn vui vẻ và nâng cao giá trị bản thân.
Đi chơi với bạn bè: Đầu tư vào tình bạn như là cùng nhau ăn trưa, đi du lịch hay chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau, những mối quan hệ này là vô giá, xứng đáng và có tốt cho trái tim đang bị tổn thương của bạn.
4 mẹo sống sót hậu chia tay
Cho bản thân không gian để buồn: Cảm xúc không phải là kẻ thù của bạn. Điều quan trọng là bạn đang cảm thấy thế nào.
Cho bản thân không gian để phát triển: Cảm xúc được xem như một thông điệp được phát ra từ chính bên trong chúng ta, gửi đến chúng ta và về chính chúng ta.
Luôn tích cực và tự thưởng cho bản thân: Luôn hành động với mục tiêu cụ thể là hướng đến chính bản thân.
Đầu tư vào những mối quan hệ: Lấp đầy thế giới xung quanh bạn bằng những người tích cực. Sự hiện diện của họ là liều thuốc tốt nhất cho trái tim đang bị tổn thương của bạn.
Dấu hiệu bạn đang chữa lành sau cuộc chia tay
Bạn có thể tự hỏi sẽ mất bao lâu để vượt qua nỗi đau và chữa lành tâm hồn. Câu trả lời chỉ có một với mỗi người và phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi người nhưng đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn đang chữa lành vết thương lòng theo cách tích cực:
- Cảm xúc bớt lên xuống thất thường
- Bạn có cái nhìn sâu sắc về lý do của sự chia tay.
- Bạn thấy mình đang hướng về tương lai thay vì quá khứ.
- Bạn đón nhận cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của mối quan hệ cũ.
- Bạn hiểu rõ hơn về bản thân.
Theo Người Đưa Tin
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước