Cái kết đắng cho cô gái trẻ đốt xe để trả thù người yêu cũ

(2Sao) - Ngày 4/9 vừa qua, Carmen Chamblee, 19 tuổi ở Florida, Mỹ đã phải hầu tòa vì tội danh cố tình phá hoại tài sản của người khác.

Camera đường phố đã ghi lại cảnh Chamblee phóng hỏa đốt chiếc xe Honda Accord vào ngày 27/8. Chủ nhân của chiếc xe là Thomas Jennings đã hoang mang không hiểu lý do vì sao một cô gái lạ hoắc lại châm lửa đốt xế hộp của mình sau khi xem được camera.


Khi sự việc xảy ra, bạn cùng phòng của Jennings đã nhìn thấy chiếc xe bốc cháy và lập tức thông báo với anh. Hai người đã vội vàng mang xô nước ra để tạt vào đám lửa mong dìm được đám cháy, tuy nhiên ngọn lửa đã lan quá nhanh.

Ngày 3/9, Carmen bị cảnh sát bắt và hồ sơ vụ án được gửi tới nhà tù Pinellas County. Chủ nhân đen đủi của chiếc xe khẳng định không hề quen biết Carmen, còn cô gái trẻ này thì cố gắng giải thích với cảnh sát rằng cô tưởng đó là xe của người yêu cũ. Mục đích phóng hỏa đốt xe chỉ là để trả thù anh ta.

Carmen Chamblee đã đốt xế hộp của người lạ vì tưởng nhầm đó là xe của người yêu cũ.

Boho
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất