Cái kết đắng cho những anh chàng trót dại nhắn tin cho người yêu cũ
Sau chia tay, người yêu cũ là cái gì đó rất… hãm. Chẳng ai muốn nói chuyện lại với một người từng rất phũ khi “đá” mình. Nếu một ngày bất chợt xuất hiện tin nhắn của người yêu cũ, hãy “sang chảnh” đáp lại thật “ngầu” hết sức có thể nhé.
Vô vàn những kiểu nhắn tin trả lời bạn trai, bạn gái cũ ra đời thể hiện sự “bá đạo trên từng hạt gạo” của các anh hùng bàn phím. Nếu một ngày đẹp trời, cái kẻ mang tên “người yêu cũ” nhắn tin, bạn có dám trả lời như thế này? Đúng là tâm sự không biết tỏ cùng ai.
Có một sự thật là: tụi con trai bao giờ cũng thích đường cong gợi cảm, mềm mại hơn là đường thẳng “không biên giới”. Chàng trai đã nói thật thế này thì cô gái cũng “sa mạc” lời quá.
Em đâu có ý định lơ anh mãi mãi đâu, chỉ là cho anh ăn bơ đâu đó khoảng…52 năm là cùng thôi. Chịu khó chờ em nha…
Trời, sao anh ác với tôi quá vậy, một mình anh đã đủ đen đủi lắm rồi, thêm một người nữa như anh thì còn sống làm chi cho “phí nửa cuộc đời” nữa.
Hơi phũ nhưng mà cười “ngất” mất. Thôi anh à, những gì khó quá thì bỏ qua đi anh.
Cô gái số một của năm, có ai đủ độ lầy như cô nàng này chưa? Đúng là số nhọ cho anh chàng gặp được cô người yêu quá tỉnh. Khó xử toàn tập, có nên nghe lời người yêu cũ không nhỉ?
Cái thời chia tay mất đến cả lít nước mắt đã qua rồi, bây giờ chia tay cũng có lợi đủ đường luôn, theo kiểu “đen tình đỏ bạc”. Hôm nay có ai lỡ chia tay người yêu rồi thì “làm con đề” cho khuây khỏa, cũng không đi đâu mà thiệt.
Công nhận là anh chàng người yêu cũ đúng chuẩn “hậu duệ mặt dày” và cô nàng quá cứng. Hẳn là một cặp trời sinh khi lỡ thành người yêu cũ của nhau.
Cảm ơn anh đã nhắc, chỉ là tôi quên thôi. Chúc mừng anh đã cầu được ước thấy. Đời về cơ bản là buồn…cười mà.
Công nhận anh chàng không có “cửa” thật, từ cửa sổ, cửa chớp cho tới cửa chính luôn. Với những cô nàng thế này, cố quá sớm thành quá cố thôi.
Kể ra người yêu cũ chỉ như… đồ lót cũ đã dùng rồi: hôi hám, nhàu nhĩnh và hết hạn sử dụng. Cái này nó thuộc về chân lý rồi. Đây là lần cuối nhắn tin xin quay lại nhé chàng trai.
Đúng là đời không như là mơ và hiệp hội những người yêu cũ cũng không phải dạng vừa đâu. Gặp những anh chàng, cô nàng như thế này thì 99% sẽ đứng hình thôi. Chúc các bạn may mắn lần sau.
Dương Dương (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước