Theo Phụ nữ mới, gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cặp vợ chồng xảy ra tranh cãi nảy lửa trên cầu. Trong cơn giận dữ, người đàn ông bất ngờ bế đứa con nhỏ ném xuống sông.
Người mẹ ngay lập tức liều mình nhảy xuống nước để cứu con, người đàn ông thấy vậy cũng nhảy theo, để lại một đứa trẻ khác trên cầu gào khóc thảm thiết. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người đi đường, cả ba người cuối cùng đã được cứu sống.
Sự việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng hành động của người cha là đặt đứa trẻ vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Việc cố tình ném một đứa trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ xuống sông về bản chất đã có dấu hiệu của tội giết người chưa thành. Cư dân mạng đang kêu gọi các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông này.
Theo nội dung video, cặp đôi xảy ra tranh cãi gay gắt ngay trên cầu. Trong lúc căng thẳng lên cao, người chồng bất ngờ bế một đứa con nhỏ rồi ném xuống sông. Chứng kiến sự việc, người vợ lập tức trèo qua lan can, lao xuống nước để cứu con. Ít giây sau, người đàn ông cũng nhảy theo, để lại một đứa trẻ khác đang gào khóc hoảng loạn trên cầu.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của những người dân xung quanh sử dụng sào tre và các vật dụng sẵn có để ứng cứu, cả ba người dưới sông đã được đưa lên bờ an toàn. Đứa trẻ bị ném xuống nước được xác định đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hỗn loạn cùng tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

Người đàn ông bất ngờ bế con ném xuống sông sau khi tranh cãi với vợ trên cầu. Ảnh: Phụ nữ mới.
Theo thông tin lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến, người đàn ông bị nghi ngờ đã sử dụng rượu bia trước khi xảy ra vụ việc. Cặp vợ chồng được cho là lao động nhập cư, sinh sống gần khu vực cây cầu cùng hai con nhỏ. Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về tình trạng pháp lý của người liên quan.
Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, làn sóng phẫn nộ bùng lên mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi bế và ném một đứa trẻ không có khả năng tự vệ xuống sông là biểu hiện của sự tàn nhẫn và có dấu hiệu cấu thành tội phạm nghiêm trọng.
Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có thể được xem là hành vi cố ý giết người hoặc ít nhất là hành vi xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe trẻ vị thành niên, theo Saostar.
Một số người cho rằng dù vợ chồng có mâu thuẫn đến đâu cũng không được lấy con cái ra làm công cụ để gây áp lực hay trút giận. Dù sau đó người cha có nhảy xuống cứu, nhưng hành động cứu vãn muộn màng không thể xóa bỏ bản chất độc ác của việc chủ động đẩy con vào chỗ chết.
Một số ý kiến của cư dân mạng nhận xét: "Đây sẽ là bóng đen theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời", "Lớn lên trong một gia đình như thế này, liệu tâm lý đứa trẻ có thể lành mạnh được không?", "Hãy tưởng tượng cú sốc mà hai đứa trẻ phải chịu đựng, có lẽ phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ", "Pháp luật bảo vệ trẻ em ở đâu? Hành vi này là phạm pháp!".

Theo Người Đưa Tin