Cặp đôi 14 năm đèo nhau bằng xe máy thay vì xế hộp và hôn lễ kỳ công đẹp long lanh tại biển Phan Thiết
Không chỉ đẹp mà hôn lễ của Nhựt và Thảo còn gây ấn tượng bởi lối tổ chức hiện đại khiến cả cô dâu chú rể lẫn khách khứa đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Cô dâu Thảo và chú rể Nhựt trong đám cưới bãi biển cầu kỳ, long lanh và vui ngất trời.
Thảo và Nhựt trước khi về chung một nhà đã có 14 năm gắn bó, yêu thương nhau. Mới gặp, người ta sẽ bị ấn tượng mạnh mẽ bởi anh to lớn như một chú gấu Nga vĩ đại còn cô vóc dáng cực mi-nhon.
Nhựt ăn hải sản cực nhiều, tuần nào cũng phải ăn và đặc biệt là ghẹ. Hải sản đối với anh giống như một món ăn gây nghiện dù Thảo rất lười ăn và không hề đụng vào những món này. Thế mới có chuyện bữa ăn nào, "gấu Nga" cũng phải dỗ dành: "Ăn nốt bát này đi em…" hay "Chan canh vào mà ăn cho dễ nhé…".
Mặc dù tồn tại khá nhiều điểm khác biệt trong tính cách, sở thích, thói quen như vậy nhưng cả hai chọn cách chấp nhận, dung hòa bởi họ thực sự mong muốn được đi cùng người kia đến "đoạn cuối con đường".
"Mình không có niềm đam mê với ăn uống và đặc biệt ghét hải sản trong khi đó là món khoái khẩu của anh Nhựt. Tuy nhiên, mình vẫn vui vẻ cùng anh đi ăn buffet hải sản và sau đó sẽ chọn cho mình những món như cơm rang hoặc vài con ốc hương be bé", cô dâu Thảo chia sẻ.
Ngoài ăn uống, chú rể Nhựt còn có niềm đam mê đặc biệt đối với xe motor. Mỗi ngày, anh đều đặn đưa Thảo từ Q6 qua Bình Thạnh, Q1. Đôi lúc cả hai còn rong ruổi cùng nhau tới tận Phan Thiết, Nha Trang… trên những con xe đủ loại. Từ chiếc Cub 50 đèn tròn đời đầu mà anh vẫn giữ như 1 thứ kỷ niệm không bao giờ quên đến chiếc Yamaha Classico nhỏ xíu của Thảo, cho đến những chiếc motor hầm hố sau này. Bản thân mình thích là một chuyện, Nhựt muốn đèo Thảo bằng xe máy cũng bởi anh biết cô không chịu được không gian kín bưng, ngột ngạt của ô tô.
Về hôn lễ đẹp lung linh bên bờ biển Phan Thiết, Nhựt và Thảo chia sẻ rằng họ muốn có một kỷ niệm khó quên nên đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho dịp trọng đại này. Hôn lễ được cặp đôi rục rịch lên kế hoạch từ trước đó 7 - 8 tháng. Ban đầu, cả hai gặp khó khăn trong việc tìm ra chủ đề cho đám cưới. Cô dâu Thảo muốn có một đám cưới đơn giản, thanh nhã nhưng phải thật tuyệt vời. Cuối cùng, cặp đôi đã quyết định chọn địa điểm tổ chức tại một khu resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế ở Phan Thiết.
Không chỉ gây ấn tượng bởi khâu trang trí quá sức long lanh, hôn lễ của Nhựt và Thảo còn gây tiếng vang bởi phần tổ chức hết sức đặc biệt. Sau phần "lễ" diễn ra vào thời điểm nắng vẫn chưa tắt là phần "hội" bên bãi biển vào buổi tối. Trong đám cưới, khách khứa được chiêm ngưỡng rất nhiều món đồ trang trí tinh xảo làm bằng tay. Tiệc cưới gồm những món nướng, hải sản tươi sống, có cả trái cây và kem cho trẻ em. Cặp đôi cũng mời về một DJ chơi nhạc. Cùng với những vị khách nhiệt tình, cô dâu chú rể đã có một buổi tối "quẩy đã đời". Đám cưới kết thúc bằng một bữa tiệc "ướt át" bên hồ bơi.
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước