Cặp đôi hoãn cưới 2 lần vì COVID-19, đưa con chụp ảnh cưới cuối cùng vẫn 'toang'
Vì dịch COVID-19 mà ngay cả khi con đã 9 tháng tuổi, Mỹ Ngọc vẫn chưa thể tổ chức đám cưới.
Dịch COVID-19 khiến cho biết bao cặp đôi phải lỡ hẹn ngày vui. Nhiều cô dâu, chú rể “hụt” vì phải hoãn cưới quá nhiều lần mà xác định luôn tinh thần “đẻ trước cưới sau”.
Vì dịch COVID-19 ngăn trở, cặp đôi "đẻ trước cưới sau"
Trần Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 2001) và Lương Tú Anh (sinh năm 1998), cùng quê Đồng Nai là một trong số đó. Trên hội những cô dâu sắp cưới, Mỹ Ngọc chia sẻ loạt ảnh cưới của mình kèm kèm theo dòng trạng thái: “Hình cưới thế này ok không mấy chị? Do dịch bệnh, em bị hoãn cưới hai lần và cái kết có một cục cưng luôn nha”.
Mỹ Ngọc rất vui khi có cơ hội dẫn con đi chụp ảnh cưới cùng
Ảnh cưới của Mỹ Ngọc rất đặc biệt khi có sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng 9 tháng tuổi. Phải hoãn cưới nhiều lần vì dịch COVID-19, vợ chồng Mỹ Ngọc đã biến xui xẻo thành may mắn bằng cách “đẻ trước cưới sau”. Loạt ảnh thu hút hơn 3.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận thú vị.
“Sau này xem lại ảnh cưới, em bé khỏi thắc mắc tại sao bố mẹ đi chụp ảnh mà không dẫn con theo nha”, nick name Quỳnh Nguyễn bình luận.
“COVID-19 ngăn cản không cho ta cưới thì ta đẻ con luôn chứ sợ gì”, nick name Ngọc Dương hài hước bình luận.
Cặp đôi phải hoãn cưới 2 lần vì dịch COVID-19
Trò chuyện với cô dâu Mỹ Ngọc, cô nàng chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện hoãn cưới của mình.
Mỹ Ngọc và Tú Anh vốn định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2019 nhưng do công việc cản trở nên phải lùi lại. Đầu năm 2020, hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới xin thì đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng nổ, phải hoãn. Cặp đôi đăng ký kết hôn và "về chung một nhà".
“Dịch COVID-19 đợt một vừa ổn định thì mình phát hiện có bầu nên phải đợi sinh xong mới tổ chức đám cưới. Giờ mình sinh xong rồi, con 9 tháng tuổi rồi, định tổ chức đám cưới vào ngày 16/5/2021 thì xã có công văn ngừng đám cưới, tiệc tùng để phòng chống dịch.
Vợ chồng mình đã đặt cỗ nhà hàng xong xuôi, thiệp mời thì gửi được một nửa, cuối cùng lại phải đi thu hồi thiệp và thông báo đến nhà hàng hoãn cưới”, Mỹ Ngọc ngậm ngùi.
Cô dâu Đồng Nai khá buồn khi đám cưới hết lần này đến lần khác bị hoãn vì dịch COVID-19. Bù lại, cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội dẫn con gái đi chụp ảnh cưới cùng bố mẹ. Với cô, đó là kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình.
“Hết dịch, vợ chồng mình sẽ mở tiệc đãi khách. Vì đám cưới là hai vợ chồng tự lo, tự quyết định nên cũng chủ động hơn”, Ngọc chia sẻ.
Con gái Mỹ Ngọc đã được 9 tháng tuổi
Mỹ Ngọc và Tú Anh có 3 năm yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Cặp đôi quen nhau trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn chung và trở thành người yêu chỉ sau đó một tháng.
“Quen nhau một năm, tụi mình dọn về sống chung với nhau. Mình đi làm thêm, chồng mình đi học nghề, ai đứa nuôi nhau. Yêu nhau, xác định bên nhau lâu dài, tụi mình đăng ký kết hôn và muốn tổ chức đám cưới nhưng vì dịch COVID-19 mà đến giờ vẫn chưa được như ý nguyện”, Ngọc tâm sự.
Theo Dân Việt
-
32 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
44 phút trước
-
44 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước