Cặp đôi song ca 'Ở hai đầu nỗi nhớ' hay nhất từ trước tới giờ trong 'Bạn muốn hẹn hò' chính thức thành đôi
Đây phải nói là một cặp đôi hát hay nhất từ đầu chương trình tới giờ khi thể hiện màn song ca.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Bạn gái tên là Trịnh Thị Ái Thu, 30 tuổi, đến từ Bình Thuận. Bạn trai là Lê Văn Thuyết, 31 tuổi, làm giám sát kĩ thuật. Cả hai xuất hiện trong tập 363 "Bạn muốn hẹn hò" đầy ấn tượng.
Thuyết nhận mình là người hiền lành, sống tự lập khá lâu rồi nên biết làm mọi việc từ nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ. Thu là một cô gái năng động, hòa đồng, vui vẻ bên ngoài, ở gia đình là người tài nữ công gia chánh.
Nhưng Thu cũng cho rằng mình là người khá nóng tính và khó tính. Liệu có phải vì thế mà cô nàng mới có một mối tình gần 1 năm cách đây 6 năm? Bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình hết rồi nên Thu cũng hi vọng đến chương trình có thể tìm được người đàn ông phù hợp tính chuyện tương lai.
Thuyết muốn tìm một cô gái biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Thuyết cho rằng, cô gái bên cạnh khá hợp với những tiêu chí của mình. Thuyết cũng rất hi vọng có thể tìm được người con gái phù hợp.
Tiêu chí chọn bạn trai của Thu cũng không quá khó khăn, một người hòa đồng, lo cho gia đình, không hút thuốc. Những điều này Thuyết đáp ứng được. Nói chuyện với Thuyết, Thu cũng tin đây là người đàn ông có khả năng phù hợp với mình.
Nói về dự định tương lai, Thuyết hi vọng sẽ mua được đất và lập nghiệp ở thành phố, sống riêng.
Mẹ của Thu sau khi nghe con gái trò chuyện với bạn trai, đã khá là ưng ý và hi vọng hai con cho nhau cơ hội tiến tới gần hơn.
Sau khi gặp mặt, cả hai đã có một cuộc nói chuyện khá là hài hước, vui vẻ. Ngay cách nói chuyện đã thấy được sự tương đồng, hợp ý của Thu và Thuyết. Thuyết không ngại ngần khẳng định "anh thích những người giống như em, nội tâm, pha hiện đại và truyền thống". Sau khi tâm sự, Thuyết và Thu đã thể hiện tài năng của mình bằng một màn song ca vô cùng hay, phải nói là hay nhất từ trước tới giờ.
Màn song ca kết thúc đã nhận được một tràng pháo tay tán thưởng của khán giả cũng khẳng định phần nào, đây chính là cặp đôi đích thực, có thể về chung một nhà.
Lời "chốt", Thu nói rằng "Sau này nếu có duyên, hi vọng anh có thể làm bờ vai cho em". Thuyết cũng hứa hẹn, anh sẽ làm được điều đó và có thể chở Thu về nhà lúc cô buồn.
Những lời tỏ tình ấy đã giúp cả hai chắc chắn mình là một cặp đôi hoàn hảo, đến với nhau, bắt đầu hành trình hẹn hò.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước