Cặp đôi vô tư 'mây mưa' trên tàu hỏa khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán
Hành động 'tự nhiên' như ở nhà của cặp đôi khiến hành khách xung quanh cảm thấy khó chịu.
Thời gian gần đây, rất nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội phản ánh sự vô tư khi thể hiện tình cảm có phần thái quá của một bộ phận giới trẻ nơi công cộng, gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chẳng rõ tình yêu của các cặp 'gà bông' mãnh liệt tới cỡ nào, nhưng để người khác phải đăng đàn dằn mặt thế này, quả là không hay chút nào.
Một tài khoản facebook giấu tên không giấu nổi bức xúc khi chia sẻ trải nghiệm của mình trên chuyến tàu NA1, chạy lúc 10h45 ngày 10/7/2018, toa 3, giường số 15-16.
Theo đó, nhân vật này vì muốn yên tĩnh và thoải mái nên đã chọn một phòng ít giường trên tàu, tuy nhiên gặp ngay 'tình huống khó xử'. Cặp đôi cùng phòng vô tư đắp kín chăn "mây mưa" trên giường tầng 2, khiến chiếc giường này quá tải kêu cọt kẹt, thậm chí cong xuống như sắp sập.
"Giờ mình nên đi ngủ hay ngồi canh giường sập hả mọi người?', 'Gửi 2 bạn! Nếu 2 bạn có trong group này thì cũng mong 2 bạn lần sau đi tàu bớt hồn nhiên 1 chút, vì cái phòng này không phải chỉ có 2 bạn", chủ tài khoản facebook bức xúc.
Một tài khoản facebook bất bình chia sẻ tình huống khó đỡ gặp phải
Chiếc giường đáng thương cong xuống và có thể sập bất cứ lúc nào
Dòng chia sẻ ngay lập tức đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Đa sống đều lên án sự vô tư thái quá của cặp đôi nơi công cộng.
"Chẳng hiểu tại sao lại tự nhiên như ở nhà thế, vô duyên không chấp nhận được" - Một tài khoản facebook bức xúc.
Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến hài hước hiến kế cho chủ thớt: "Mấy cảnh này xuất hiện ngày càng nhiều, chắc giờ hai đứa kia nghĩ đi tàu không quen ai làm gì cũng được đây mà! Chủ thớt giơ chân lên đạp cho họ một phát xem có biết điều mà giữ ý hay không?".
Trước đó, cư dân mạng cũng đã vô số lần "no mắt" với những tình huống vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng thế này.
Cô gái vô tư ngồi lên đùi bạn trai trong rạp chiếu phim
... thậm chí thân mật như đang ở nhà
Thêm một cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm ở quán trà sữa
... trong quán cafe
Biết là xã hội bây giờ cởi mở, yêu nhau thể hiện tình cảm là chuyện bình thường. Tuy nhiên hãy biết thể hiện thế nào là vừa đủ, thế nào là lố lăng. Đừng biến tình yêu của mình trở nên và phản cảm trong mắt người khác.
Theo Đất Việt
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước