Cặp đôi 'vợ xinh, chồng xấu' đã chứng minh tình yêu thực sự trước lời miệt thị của dân mạng 5 năm về trước
Trải qua 5 năm, cặp đôi Thu Hiền - Trần Lâm có cuộc sống êm ấm và hạnh phúc bên cậu con trai dễ thương.
Biệt danh "vợ xinh, chồng xấu" cũng chính là cái tên mà cư dân mạng đã đặt cho cặp đôi này vào 5 năm về trước. Vào tháng 7/2014, đám cưới của Trần Lâm (sinh năm 1991) - Thu Hiền (sinh năm 1993) được đăng tải trên khắp diễn đàn mạng và trở thành câu chuyện gây xôn xao dư luận. Thế nhưng, lời chúc phúc thì ít mà lời miệt thị, chê bai thì nhiều.
Người chê bai ngoại hình chú rể xấu xí, không xứng với cô dâu, người cho rằng cô dâu ham giàu nên bất chấp lấy người có ngoại hình chênh lệch… Ít ai biết, chàng trai Trần Lâm đã bị thương tật vĩnh viễn do bỏng 90% gương mặt sau tai nạn ngoài ý muốn vì sự cố bom mìn vào năm 2001.
Bức ảnh từng được cư dân mạng đem ra bàn tán một thời
Yêu nhau 5 năm, lấy nhau 5 năm, vậy là họ đã có trọn 10 năm ở bên nhau. Quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để chứng minh một tình yêu thực sự, bởi nếu như nhiều người đã từng nói thì nếu họ chỉ yêu nhau vì vật chất thì liệu có đủ kiên nhẫn để sống hạnh phúc trong quãng thời gian dài đến vậy.
Hơn ai hết, chính Trần Lâm và Thu Hiền đã phải chịu những tổn thương từ lời nói của nhiều người. Không như những đám cưới khác được người ta chúc tụng, khen ngợi thì cặp đôi này lại phải chịu nhiều điều tiếng chỉ vì ngoại hình của chú rể.
Nhưng tất cả mọi chuyện rồi cũng qua, thời gian sẽ chứng minh liệu chuyện tình của họ là thật hay chỉ là giả tạo, như Thu Hiền từng nói, cô đến với Trần Lâm vì tình yêu thực sự, vì muốn là vợ anh và muốn sống hạnh phúc bên anh.
Chồng của Thu Hiền rất yêu chiều cô. Ảnh: NVCC
Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha ngày ấy, sau 5 năm bên nhau, cặp đôi đã thực sự chứng minh cho mọi người thấy tình yêu cổ tích là có thật trên đời này. Họ đã vượt qua thị phi và sống cho hạnh phúc của chính bản thân mình.
Chia sẻ với chúng tôi, Thu Hiền cho biết cuộc sống của cô hiện tại rất ổn. Nhớ lại quãng thời gian bị mọi người nói ra nói vào vì chuyện tình cảm, Hiền tâm sự: "Thật sự lúc đầu mình cũng có nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng càng nghĩ thì càng phải cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Thật ra nhiều người không biết chúng mình đã phải cố gắng thế nào, phải hy sinh và vun đắp ra sao, thế nên những lời mỉa mai chỉ khiến hai đứa mình thêm trân trọng và yêu quý nhau hơn mà thôi.
Với mình, cuộc sống là của mình chứ không phải là của ai khác. Không ai sống hộ được ai và cũng không thể bắt họ ngừng chê bai, móc mỉa. Thế nên hãy mặc kệ và cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là câu trả lời thiết thực nhất rồi".
Bé trai đáng yêu của cặp đôi. Ảnh: NVCC
Kể về chồng mình, Hiền không giấu được niềm hạnh phúc: "Chúng mình như bao cặp đôi khác thôi. Ai cũng nghĩ là chắc chồng bị vậy còn vợ không sao nên chồng cưng lắm. Nhưng mà không đâu, chúng mình sống tôn trọng nhau và rất công bằng, tôn trọng nhau mà sống. Thi thoảng cũng có cãi nhau nhưng chỉ 5, 10 phút là lại hòa".
Có với nhau 1 bé trai gần 3 tuổi khôi ngô và đáng yêu là niềm hạnh phúc nhất của cặp đôi này. Thu Hiền chia sẻ hai vợ chồng dự định vài năm nữa sẽ có bé thứ 2 vì giờ tập trung chăm sóc cho bé đầu.
Thu Hiền không ngại ngần bởi khuôn mặt của chồng mà luôn tự hào khoe anh với mọi người. Ảnh: NVCC
"Bé nhà mình nghịch lắm luôn, nhưng cũng ngoan cực. Biết giúp mẹ nhiều thứ lắm như dọn dẹp, đổ rác nè, đi chơi hay ra ngoài là bé tự cởi áo, để giày dép lên kệ, đáng yêu lắm luôn", Hiền hạnh phúc nói.
Tình yêu của cặp đôi đũa lệch này đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Có một người vợ luôn ở bên mình động viên và nhất là chẳng ngại những lời xì xào bàn tán hay những ánh mắt tò mò của mọi người có lẽ là sự may mắn và hạnh phúc của Trần Lâm.
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi vượt lên mọi lời gièm pha, miệt thị của cư dân mạng nhiều năm trước. Ảnh: NVCC
Theo Saostar
-
1 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
4 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
9 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
11 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
23 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
2 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước