Cậu bé viết kiểm điểm 'không ăn mướp', dân mạng cười ngoác miệng
Thanh niên này còn liên tưởng ngay đến các bạn ở vùng sâu vùng xa vốn thường xuyên thiếu thốn mà lấy đó làm tấm gương soi vào.
Hồi còn thơ bé, chúng ta đều từng phải viết bản kiểm điểm đôi ba lần. Lý do thì rất nhiều, có thể vì đi học muộn, làm mẹ buồn hay vì làm thiếu bài tập Tết,... Và có những bản kiểm điểm đầy chân thành; lại có những bản kiểm điểm ngây ngô, thật như đếm khiến bố mẹ không khỏi phì cười.
Mới đây, bản kiểm điểm của một bé trai bất ngờ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, cậu nhóc này đã không ăn món mướp do chính tay bố nấu nên khiến bố buồn lòng. Đây còn là tội lãng phí đồ ăn.
Nhận ra lỗi sai, cậu ngay lập tức có những dòng tâm thư "da diết" nhưng không quên "bóc phốt" tài nấu ăn của bố: "Hôm nay con đi học về, trong bữa cơm con đã phạm sai lầm:
Trong bữa ăn con đã không ăn mướp, con không hiểu công lao của bố nhưng vì bố nấu cái gì cũng pha lẫn như bó hoa chuối nên con không ăn được".
Bản kiểm điểm bá đạo của cậu nhóc.
Sau khi nhận ra sai lầm của mình, cậu nhóc hứa với cả gia đình sẽ không tái phạm. "Thanh niên" này còn liên tưởng ngay đến các bạn ở vùng sâu vùng xa vốn thường xuyên thiếu thốn mà lấy đó làm tấm gương soi vào.
"Nhưng con hứa với bố mẹ, anh chị, ông bà, các bạn trên vùng núi sẽ không lãng phí thức ăn và ăn đủ chất", lời hứa của cậu.
Bản kiểm điểm này khiến ai nấy phì cười vì quá đáng yêu. Nhất là khi cu cậu tỏ ra trách móc mình "không hiểu công lao của bố" nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì bố nấu nướng dở tệ mà thôi.
Bản kiểm điểm xin lỗi vì đã làm mẹ buồn của cô bé tiểu học.
Nhiều bậc cha mẹ sau đó hài hước bình luận: "Một nhà văn thời đại mới đây rồi", "Bản kiểm điểm với pha nhận lỗi buồn cười nhất mình từng đọc", "Cái bản kiểm điểm này bố mà đọc được không biết nên vui hay buồn đây",…
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên lũ nhóc gây bão mạng với những bản kiểm điểm hài hước của mình. Trước đó, một cô bé tiểu học cũng khiến ai đấy cười quằn quại vì lời cam kết "mẹ muốn xử thế nào cũng được" còn bây giờ "xin mẹ cho phép con được đi học tiếp".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
25 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước