Hơn 2.000 con búp bê được treo khắp nơi trên đảo sau câu chuyện về hồn ma của một bé gái.
Hòn đảo Isla de las Munecas từ lâu được mệnh danh là "Hòn đảo búp bê". Từ Mexico City, bạn có thể đi xuồng, theo kênh Xochimilco khoảng 2 giờ đồng hồ là sẽ đến đảo. Hòn đảo búp bê nổi tiếng không chỉ bởi thiên nhiên hoang dã mà còn vì chính "bộ sưu tập búp bê" vô cùng kinh dị tại đây cùng câu chuyện rùng rợn đằng sau đó...
Nếu đến thăm hòn đảo này, bạn sẽ choáng ngợp với hàng ngàn con búp bê như thế này.
Chuyện bắt đầu vào năm 1950, người đàn ông tên Don Julian Santana Barrera phát hiện một bé gái chết đuối nổi lên trong con kênh giữa rừng. Sau đó vài ngày, ông Don lại tìm thấy con búp bê nổi lên gần vị trí tìm thấy xác bé gái. Cho rằng con búp bê thuộc về bé gái đáng thương đó, nên ông Don nhặt con búp bê và treo lên một cái cây.
Thế nhưng, chuyện vẫn chưa kết thúc, kể từ sau khi phát hiện xác bé gái, ông Don thường nghe thấy những tiếng thì thầm, tiếng kêu ai oán trong bóng tối. Nghĩ rằng linh hồn cô bé chưa được siêu thoát và việc treo những con búp bê lên cây có thể an ủi linh hồn của bé gái đã chết, nên ông đã nỗ lực tìm kiếm rất nhiều búp bê và treo lên cây.
Đến năm 2001, điều kỳ lạ lại xảy ra khi người ta tìm thấy ông Don cũng bị chết đuối đúng vị trí ông tìm thấy xác cô bé năm nào.
Sau cái chết của ông, đảo Isla de las Munecas trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên nhiều mặt báo, chương trình truyền hình với những câu chuyện đáng sợ và ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm.
Nhiều năm qua đi, câu chuyện rùng rợn về hồn ma ám ảnh và con búp bê ngày càng thu hút rất đông khách du lịch tò mò tìm đến. Họ đem theo những con búp bê để treo lên cây, với hy vọng có thể nghe được tiếng nỉ non của bé gái trong đêm.
Không biết là do tâm lý hay sự thật, không ít người cho biết họ quả thực đã nghe thấy tiếng bé gái khóc, thậm chí còn nhìn thấy những con búp bê treo trên cây chằm chằm nhìn vào mình.
Giờ đây, khi đến thăm hòn đảo, bạn sẽ nhìn thấy những con búp bê ở khắp nơi. Trên đảo có khoảng 2.000 con búp bê, treo trên tường, trên cây, trước cửa nhà hay trong thùng rác,… khắp mọi nơi đều có.
Tuy nhiên, nhiều du khách cho rằng với khung cảnh quá yên tĩnh, u ám, nếu ở lâu trên đảo các bạn sẽ có cảm giác luôn có ai đó xung quanh mình. Nhất là khi nhìn thấy những con búp bê ghê rợn này.
Những con búp bê kinh dị được đặt khắp nơi trên đảo Isla de las Munecas.
Các bạn có thể thấy búp bê mặt kinh dị ở khắp nơi trên đảo.
Tương truyền, trên đảo từng có một bé gái chết đuối trên hòn đảo này.
Các du khách đồn hiện linh hồn cô gái vẫn còn quanh đảo nên nhà nào cũng treo búp bê.
Trên khắp cây cối, hang đá đều có búp bê mặt kinh dị.
Là sân bay lớn của cả nước, vào những dịp cao điểm sân bay Nội Bài đón hàng trăm nghìn lượt khách với gần 600 lượt chuyến bay ngày. Không ít trường hợp bất cẩn đã bỏ quên tài sản giá trị lớn.
Tổ CSGT tại Trạm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã dừng kiểm tra ô tô mang biển số 30G-199.XX và làm việc với tài xế. Bước đầu, tài xế Nguyễn Tiến H. thừa nhận có đánh nhau tại Bình Dương.
Không hiểu vì lỳ do gì, tài xế chiếc Hyundai Santa Fe đã quay đầu đi ngược chiều rất nguy hiểm tại đường dẫn ra Đại lộ Thăng Long khiến ô tô đi ngược chiều phải dừng hẳn lại để tránh.
Tài xế xe buýt bị xử phạt vì chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Người này còn bất ngờ dính thêm lỗi khác khi phụ xe bám cửa và thò đầu ra ngoài để "xin đường".
Chánh văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Hoàng Việt thông tin tới PV VietNamNet rằng "đã chỉ đạo Cục Phát thanh truyền hình tìm hiểu vụ ồn ào của ViruSs".
Trong quá trình dập lửa, các lực lượng chức năng phát hiện bé trai trong đám cháy, đưa ra ngoài nhưng cháu đã tử vong. Khi vụ cháy xảy ra, mẹ cháu bé không có mặt ở nhà.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc cho 37 người, trong đó có 33 học sinh sau ăn bánh mì.
Bị ung thư gan, anh T. vô cùng lo lắng, hoang mang. Khi gặp một "thần y" trên mạng TikTok, cả gia đình hy vọng anh sẽ sống thêm vài năm tuy nhiên, bệnh nhân tử vong sau 3 tuần.