Cầu hôn bằng Google dịch, cặp đôi có đám cưới ấn tượng trên đất Ý
“Sẽ rất tuyệt nếu đám cưới được tổ chức ở Ý vì kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra ở đây”, cô dâu chia sẻ.
Ying Huang và bạn trai Billy Palladino-King, đến Ý, gặp nhau lần đầu năm 2016 trên một chuyến xe buýt đến trại hè dành cho người lớn. Billy chủ động bắt chuyện với đối phương và sau cuộc hành trình kéo dài 4 tiếng, cả hai quyết định tiến đến tìm hiểu nhau.
Năm 2019, họ cùng đến Ý và gặp một số người thân của Billy ở đây. Cặp đôi được chào đón bằng những cái ôm, nụ hôn và một bữa tiệc thịnh soạn.
Vì gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, cuộc trò chuyện giữa Ying và bạn trai chủ yếu được thực hiện thông qua cử chỉ và Google dịch. Tuy nhiên, Billy đã lên một kế hoạch táo bạo: Anh sẽ cầu hôn bạn gái trong khoảnh khắc đặc biệt này.
Ying Huang và Billy Palladino-King
Anh nhờ một người biết tiếng Anh trong đoàn dịch một bài phát biểu với nội dung: “Ông cố của tôi đã rời Ý đến Mỹ 112 năm trước. Từ đó đến nay, tôi đã mất hơn 100 năm để trở về với gia đình mình. Thật tuyệt khi được ở đây cùng với những người thân yêu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà quá khứ và tương lai của tôi gặp nhau. Đó cũng là lý do tôi muốn dành khoảnh khắc đặc biệt này để cầu hôn bạn gái mình”.
Khỏi phải nói, Ying đã vỡ òa vì xúc động. Sau khi chính thức đồng ý lời cầu hôn, Ying cũng có một số dự định cho đám cưới của họ.
“Sẽ rất tuyệt nếu đám cưới được tổ chức ở Ý vì kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra ở đây”, cô nói.
Nơi tổ chức đám cưới đơn giản và thanh lịch
Và nơi được họ chọn là biệt thự Sola Cabiati ở hồ Como với quang cảnh thơ mộng và một lịch sử tuyệt đẹp. Vì dịch Covid nên họ đã lên kế hoạch lâu dài đề phòng trường hợp các hoạt động tập trung đông người bị trì hoãn.
Cả hai dự trù vài yếu tố về mặt hậu cần như: Một sự kiện chào mừng, năm tiết mục âm nhạc, pháo hoa, lều, một vũ điệu được biên đạo,… Cùng với sự giúp đỡ của chuyên gia lập kế hoạch, cả hai đã chỉ đạo và bổ sung mọi yếu tố một cách chuyên nghiệp.
Sau 3 năm, đám cưới chính thức diễn ra. Mặc dù không có tông màu nào cố định cho buổi lễ nhưng các phù dâu ưu tiên những bộ trang phục màu rượu sâm champagne và vàng.
Về phần trang trí, cô dâu lựa chọn những bông hoa hữu cơ nhiều màu sắc để phù hợp với phong cách của biệt thự và khu vườn đằng sau. Với bối cảnh nhìn ra hồ Como tuyệt đẹp, cô mô tả: “Chúng tôi có những bình hoa lớn được xếp dọc theo lưng ghế ở cuối lối vào”.
Cả hai còn cẩn thận chuẩn bị lều đón tiếp phòng trường hợp trời mưa. Tuy nhiên, điều may mắn là sau 4 tiếng đồng hồ mưa nặng hạt, trời đã tạnh ngay khi vị khách đầu tiên bước vào.
Tại khách sạn, Ying lựa chọn chiếc váy Galia Lahav đơn giản và thanh lịch. Cô chia sẻ: “Tôi yêu thích những đường nét và kiểu dáng thanh mảnh của chiếc váy này”. Kết hợp với nó là vòng tay và hoa tai do chú rể tặng. Về quá trình làm đẹp, cô muốn mình tự trang điểm như mỗi ngày cô đi làm.
Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng
Không thua kém vợ sắp cưới, chú rể Billy lựa chọn một bộ tuxedo với áo khoác trắng cho buổi lễ chính và áo khoác đen cho tiệc chiêu đãi. Điểm nhấn là dòng nước hoa Creed Viking vì gia đình anh đến từ Calabria (Ý) nên anh muốn có một mùi hương đến từ miền Nam.
Buổi lễ chính được điều hành bởi người bạn thân Misha Leybovich – người đã dành hàng giờ gọi điện và thu thập thông tin cần thiết. Khi cô dâu bước vào lễ đường, một nhóm tứ tấu đàn dây chơi một bản nhạc lấy giai điệu của bài hát Always Be My Baby. Sau đó, Ying và Billy đọc lời thề của mình.
Đến tiệc chiêu đãi, cô dâu thay một bộ váy lộng lẫy và phù hợp cho các hoạt động. Cô nhớ lại: “Mặc dù tôi yêu thích chiếc váy nàng tiên cá nhưng nó không dễ dàng để di chuyển, vì vậy tôi tìm thứ gì đó thoải mái hơn”.
Sau khi ăn tối, họ mời khách ra bãi cỏ phía trước để cắt bánh. Hai đầu bếp chính tiến hành tạo chiếc bánh cưới truyền thống của Ý với nhiều lớp dâu tây và kem. Cả hai có một buổi tối đầy tiếng cười với các vị khách, đó cũng chính là khoảnh khắc đánh dấu một chương mới trong cuộc đời họ.
Ngày hôm sau, họ bắt đầu lên kế hoạch cho các địa điểm của tuần trăng mật bao gồm các thành phố Venice, Bologna, Tuscany và Florence của nước Ý.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
7 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
11 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
17 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước