Cuối tuần qua, đêm chung kết Em Xinh Say Hi khép lại với chiến thắng thuộc về Phương Mỹ Chi. Giọng ca 22 tuổi giành ngôi quán quân với hơn 779.000 lượt bình chọn, bỏ xa Á quân LyHan hơn 150.000 phiếu. Đây cũng là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp 12 năm ca hát của cô, kể từ khi được biết đến với danh xưng “cô bé dân ca”.

Khoảnh khắc được xướng tên, Phương Mỹ Chi bật khóc trên sân khấu. Cô chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến nhiều màn pháo hoa trong các lễ trao giải, nhưng hôm nay mới thấy pháo hoa rực sáng cho riêng mình”.
Ngay từ những vòng đầu, Phương Mỹ Chi đã chứng tỏ sự khác biệt nhờ phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại. Tiết mục “Cầm kỳ thi họa” mang quan họ trên nền EDM tạo điểm nhấn mới mẻ, trong khi phần thi nhóm “Hề” hòa quyện hát bội, xẩm và rap được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ở đêm chung kết, ca khúc tự sáng tác “Ếch ngoài đáy giếng” cùng tiết mục nhóm “Morse Code” mang thông điệp kết nối đã giúp cô khẳng định bản sắc, vừa mộc mạc vừa đậm tính sáng tạo.
Chính sự kiên định trong cách làm mới chất liệu dân gian đã giúp Phương Mỹ Chi liên tục giữ vị trí dẫn đầu lượt bình chọn, được khán giả gọi là “ứng viên không đối thủ” xuyên suốt mùa giải.

Dù ngôi vị quán quân của Phương Mỹ Chi được công nhận rộng rãi, chung kết Em Xinh Say Hi vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Việc Phương Ly và nhóm 52Hz – những cái tên được đánh giá cao về chuyên môn – dừng bước trước top 5 khiến khán giả bất ngờ. Ngược lại, Orange và Lamoon lại tiến vào vòng cuối, trong đó Lamoon thừa nhận chính cô cũng “ngạc nhiên khi được xướng tên”.

Hệ thống bình chọn dựa hoàn toàn vào khán giả, không có hội đồng giám khảo chấm điểm, càng khiến dư luận tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả top 5 phản ánh sức mạnh fan hơn là năng lực chuyên môn. Chính vì thế, dù chiến thắng của Phương Mỹ Chi được xem là thuyết phục, ánh hào quang phần nào bị lu mờ bởi loạt tranh cãi xung quanh các vị trí còn lại.
Trên các nền tảng, khoảnh khắc Phương Mỹ Chi chạm cúp được chia sẻ rộng rãi. Bài đăng chúc mừng trên trang cá nhân của cô nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt tương tác, cùng nhiều lời khen từ đồng nghiệp.

Bên cạnh lời chúc mừng, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tranh luận. Một số khán giả tiếc nuối cho Phương Ly và 52Hz, trong khi những người khác lại cho rằng kết quả dành cho Phương Mỹ Chi là minh chứng của nỗ lực bền bỉ và hướng đi âm nhạc rõ ràng.
Chiến thắng ở Em Xinh Say Hi đánh dấu bước ngoặt quan trọng với Phương Mỹ Chi. Sau 12 năm, từ hình ảnh cô bé hát dân ca gây sốt một thời, nay cô khẳng định được vị thế nghệ sĩ trưởng thành, biết kết hợp truyền thống với hiện đại để tạo nên bản sắc riêng. Chiếc cúp lần này không chỉ là phần thưởng của một cuộc thi truyền hình, mà còn là sự công nhận cho hành trình kiên định và nhất quán của Phương Mỹ Chi trong suốt một thập kỷ qua.
Jan
Theo Thương Trường